Đá hơn người, U22 Việt Nam vẫn để Indonesia cầm chân đầy tiếc nuối

Dù được thi đấu hơn người từ khá sớm nhưng U22 Việt Nam đã không thể tận dụng cơ hội, chấp nhận trận hòa không bàn thắng với U22 Indonesia.

 

Có rất nhiều cảnh báo dành cho thầy trò HLV Hữu Thắng trước khi bước vào cuộc đọ sức với U22 Indonesia. Đây là thử thách lớn nhất sau 3 trận ở vòng bảng của U22 Việt Nam, cũng là đội bóng có lối chơi giàu thể lực và ít ngại va chạm nhất so với Đông Timor, Campuchia hay Philippines.

Thực tế trên sân đã chứng minh điều đó. Đá chủ động hơn, cầm bóng nhiều hơn, nhưng các cầu thủ tấn công của U22 Việt Nam đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối thủ.

Đội bóng xứ Vạn đảo, với nền tảng thể lực sung mãn, sẵn sàng đeo bám và không ngại phạm lỗi với các cầu thủ áo đỏ.

U22 Indonesia khiến U22 Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn

Trong 45 phút đầu tiên, U22 Việt Nam chỉ có một cơ hội thực sự rõ ràng, là tình huống đánh đầu trong tư thế thoải mái của Văn Thanh ở cuối hiệp, nhưng thủ thành Satria Hardiyanto đã xuất sắc cản phá.

Bước vào hiệp 2, các học trò của HLV Hữu Thắng vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội. Đội bóng áo trắng vẫn đá rất rát và thậm chí là thô bạo hòng làm nản lòng các chân sút áo đỏ.

Chỉ có điều, U22 Indonesia đã phải trả giá vì điều này. Phút 64, Sjahbandi sau pha đánh nguội Hồ Tuấn Tài đã phải nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với tấm thẻ đỏ. U22 Indonesia đá thiếu người từ thời điểm đó.

Với lợi thế về quân số, U22 Việt Nam tràn lên tấn công. Trong 2 phút từ 70′ đến 72′, bóng đã 2 lần được đưa vào lưới U22 Indonesia, nhưng đều không được công nhận do trọng tài biên căng cờ báo việt vị.

Hồ Tuấn Tài rất vô duyên ở trận này

Phút 85, U22 Việt Nam bị từ chối một quả phạt đền mười mươi, khi hậu vệ đội bạn phạm lỗi khá thô thiển với Quang Hải trong vòng cấm. Các học trò của HLV Hữu Thắng phản đối dữ dội, nhưng trọng tài không thay đổi quyết định.

Khi trận đấu bước vào phút 90 và chuẩn bị khép lại, Hồ Tuấn Tài có cơ hội ngon ăn nhất từ đầu trận, khi đối mặt với thủ môn đối phương trong vòng cấm. Nhưng cú sút của anh lại không qua được sự phản xạ của đối thủ, bay lên đập xà ngang ra ngoài. Quá đáng tiếc cho U22 Việt Nam!

0-0 là kết quả cuối cùng của trận đấu này. Với 10 điểm sau 4 trận, U22 Việt Nam vẫn chưa thể cầm chắc tấm vé vào bán kết, và phải giành ít nhất 1 điểm nữa trong cuộc đọ sức với U22 Thái Lan vào ngày 24-8 mới có thể chính thức đi tiếp.

Chung cuộc: U22 Việt Nam 0-0 U22 Indonesia

Thẻ đỏ: Abdurrauf Sjahbandi (63’)

Đội hình xuất phát:

U22 Việt Nam: Phí Minh Long, Hoàng Văn Khánh, Bùi Tiến Dũng, Đoàn Văn Hậu, Vũ Văn Thanh, Lương Xuân Trường, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng, Hồ Tuấn Tài.

U22 Indonesia: Hardiyanto, Antara, Andy Setyo, Hargianto, Ezra Walian, Febri Hariyadi, Abdurrauf Sjahbandi, Yabes Malifani, Yama Pratana, Muhammad Hehanusa, Septian Maulana.

Bài liên quan