Đại gia Indonesia tiếp tục bị Timor Leste dạy cho một bài học nhớ đời, đá đấm kiểu này dễ bị loại lắm

Sau thất bại cay đắng 0-1 trên sân của Singapore ở lượt trận mở màn bảng B AFF Cup 2018, Indonesia trở về sân nhà Gelora Bung Karno ở thủ đô Jakarta với quyết tâm “trút giận” lên Timor Leste, trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng.

Tuy nhiên, đội chủ nhà đã vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ đối thủ nhỏ bé mà chỉ ít ngày trước còn “phơi áo” 0-7 trước ĐKVĐ Thái Lan.

Tuy nhiên, đội bóng xứ vạn đảo đã kém may mắn trong tình huống ở phút 44 khi pha xoay người dứt điểm rất nhanh trong vòng cấm đối thủ của Pranata đã đưa bóng dội cột dọc bật ra.

Thậm chí, họ còn để đối thủ ghi bàn thắng trước ở trong hiệp 1. Rất may họ đã kịp tỉnh ngộ trong hiệp 2 và ghi liền 3 bàn thắng nhờ sai lầm của đối phương và 11m

Mặc dù vậy, với những màn trình diễn tệ hại của ĐT Indonesia, HLV Bima Sakti ngay lập tức nhận muôn vàn chỉ trích. NHM bóng đá nước này ghi hashtag #BimaSaktiOut trong những bài viết phản đối của mình với mong muốn LĐBĐ Indonesia sẽ sa thải HLV này.

NHM Fadli Gusti Sadewa chia sẻ: “Bima Sakti là một gã HLV ngu ngốc. Thật đáng hổ thẹn với màn trình diễn này.” Imam Purnama thì nói: “Rất nhiều cầu thủ giỏi đang phải ngồi dự bị, thậm chí là không được gọi lên ĐTQG.”

Tiang Alet thì nói: “Ông ấy đưa ra một đội hình rất lạ. Tôi không hiểu HLV có hiểu về bóng đá không nữa.”

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến hướng sự chỉ trích tới LĐBĐ Indonesia (PSSI), khi họ chuẩn bị tắc trách ở giải lần này. Andre Pratama Pratama nói: “Chúng ta không nên chỉ trích Bima Sakti. Đó là lỗi của PSSI. Họ chọn một HLV thiếu kinh nghiệm, thậm chí còn chưa từng dẫn dắt một đội bóng nào.

Indra Sjafri (HLV U19 Indonesia) nên dẫn dắt ĐTQG vào lúc này. Chúng ta cần tấn công đẹp mắt và hiệu quả hơn.”

 

Bài liên quan