Đâm nhát dao chí mạng hạ gục “Gà trống” Tottenham, Martial xứng đáng ngôi sao ‘đóng thế’ số 1 tại NHA

Với bàn thắng vào lưới Tottenham vừa qua, Anthony Martial đang là cầu thủ ‘dự bị’ có số bàn thắng nhiều nhất tại Premier League trong mùa giải năm nay.

Đúng như dự đoán của nhiều chuyên gia, Man Utd đã gặp không ít khó khăn trong cuộc tiếp đón Tottenham tại vòng 10 Premier League. Một thế trận giằng co và rất cân bằng đã được cả 2 đội duy trì trong phần lớn thời gian thi đấu tại Old Trafford.

Martial hóa người hùng của M.U

Bước ngoặt của trận đấu chỉ xuất hiện khi HLV Mourinho quyết định tung Martial vào sân thay cho Marcus Rashford ở phút 70. Chỉ sau vài phút làm nóng, tiền đạo người Pháp đã lập tức lập công mang về bàn thắng mở tỷ số cho Quỷ Đỏ.

Cụ thể phút 81, sau khi đánh đầu đập cột, Lukaku sắm vai kiến tạo với đường chuyền cũng bằng đầu để Anthony Martial thoát xuống dứt điểm hạ gục Hugo Lloris. Đó cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu này, đồng nghĩa là một chiến thắng cũng đã thuộc về Man Utd.

Martial xứng đáng ngôi sao ‘đóng thế’ số 1 tại NHA

Với riêng Martial, đây đã là bàn thắng thứ 4 mà anh có được sau khi ra sân từ băng ghế dự bị tại Premier League mùa này. Đây là thành tích tốt nhất tại giải đấu hay nhất của xứ sở sương mù tính đến thời điểm hiện tại.

Có được 3 điểm trong trận đấu này, Man Utd đã vượt qua Tottenham để độc chiếm ngôi nhì bảng tại Premier League. Hiện Quỷ Đỏ cũng đã tạm thời thu hẹp khoảng cách với Man City xuống chỉ còn 2 điểm.

Bài liên quan