Đẳng cấp chênh lệch, U19 Việt Nam không thể tạo bất ngờ trước ĐKVĐ U21 Yokohama

Dù đã thi đấu rất nỗ lực, nhưng U19 Việt Nam không thể tạo bất ngờ trước U21 Yokohama.

U19 Việt Nam tham dự giải U21 Quốc tế 2017 sẽ là sự kết hợp của đội hình từng giành vé dự VCK giải U19 châu Á 2018 và một số cầu thủ xuất sắc tại VCK U21 Quốc gia. Ở trận đầu ra quân, U19 Việt Nam đã để hòa U21 Myanmar với tỉ số 1-1. Dù vậy, đây cũng được coi là sự khởi đầu tốt và một kết quả chấp nhận được cho thầy trò HLV Trần Minh Chiến.

U21 Yokohama FC chính là đương kim vô địch của giải U21 Quốc tế, năm nay họ mang những cầu thủ ở độ tuổi 20 đổ xuống, và 6 cầu thủ đến từ các trường Đại học, nhưng nên nhớ, 12 người còn lại thì 8 người đá đội trẻ, 4 người đang đá đội I là Kisuke Saito, Maejima Yota, Yutaka Yamamoto và thủ thành Ikkawa Hiki. Rõ ràng họ đến từ nền bóng đá cao hơn và quan trọng, họ tham dự giải bằng sự nghiêm túc và rất chuyên nghiệp. Vì thế, U21 Yokohama FC chắc chắn sẽ là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch U21 Quốc tế 2017.

Đối đầu với U21 Yokohama – nhà ĐKVĐ là một thử thách lớn với U19 Việt Nam. Ngay từ khi tiếng còi khai cuộc vang lên, U19 Việt Nam đã bị dồn ép thế trận. Sau nhiều lần chống đỡ thành công, phút 27 pha phạm lỗi của Nam Cung khiến U19 Việt Nam bị phạt penalty, sau đó Saito Kosuke đá 11 mét thành công đưa U21 Yokohama lên dẫn trước 1-0.

U19 Việt Nam không thể tạo bất ngờ trước U21 Yokohama

Tưởng rằng hiệp một sẽ khép lại với tỉ số 1-0, nhưng ngay phút thi đấu chính thức cuối cùng Yamamoto Ryotaro tỏa sáng với cú dứt điểm từ xa chuẩn xác nhân đôi cách biệt.

Bước vào hiệp 2, Yokohama tiếp tục áp đảo thế trận. Trong toàn thời gian, đội bóng Nhật Bản chiếm quyền kiểm soát và họ có thêm 1 bàn gia tăng cách biệt lên 3-1 ở phút 77 nhờ công của Takashi. Đây cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu.

 

Bài liên quan