ĐÂY! Những tội đồ khiến Barcelona gục ngã…

Không ai ngờ tới! Đó là điều duy nhất có thể nói sau trận thua tối qua của Barcelona trên Stadio Olimpico. Có chiến thắng 4-1 ở lượt đi làm vốn, với đội hình có giá trị gần 1 tỷ Euro, nhưng cuối cùng, gã khổng lồ xứ Catalan lại phải rời đấu trường C1 theo cái cách bẽ bàng nhất có thể.

Dĩ nhiên, sẽ phải có người chịu trách nhiệm cho thất bại tủi hổ này, và người đó, không ai khác, chính là ba cầu thủ ở hàng phòng ngự Nelson Semedo, Gerard Pique, Samuel Umtiti và HLV trưởng Ernesto Valverde.

Ernesto Valverde quá hèn nhát trong cách tiếp cận trận đấu

Sau trận đấu hôm qua, tâm điểm của sự chỉ trích, chắc chắn sẽ hướng về các cầu thủ phòng ngự của đội bóng áo đỏ xanh. Thế nhưng, tội đồ số một của Barca đêm qua, lại chính là HLV trưởng Ernesto Valverde.

Trước hết, trên cương vị người dẫn dắt, ông Valverde chắc chắn là người phải chịu trách nhiệm lớn nhất cho thất bại tủi hổ này của Barcelona. Chính sự hèn nhát, bạc nhược của Valverde, khi bước vào trận đấu với đội hình 4-4-2 đã nói lên tất cả.

Đêm qua, chỉ phải làm khách trên sân của Roma khi đã có lợi thế cực lớn ở trận lượt đi, nhưng cựu thuyền trưởng Athletic Bilbao lại đưa vào sân đội hình 4-4-2, một đội hình nói rõ rằng Gã khổng lồ sẽ phải thi đấu với tâm thế cửa dưới, nhường hoàn toàn thế trận cho đối thủ và chờ đợi những phép màu đến từ đôi chân của bộ đôi tiền đạo Messi – Suarez.

Tại sao ông không mạnh dạn tung vào sân những tiền vệ giàu tốc độ, có khả năng xới tung hàng phòng ngự đối phương như Paulinho và Dembele?

Đến đây, chúng ta phải đặt dấu hỏi, tại sao ông không mạnh dạn tung vào sân những tiền vệ giàu tốc độ, có khả năng xới tung hàng phòng ngự đối phương như Paulinho và Dembele – những người có thể chia lửa với các tiền đạo, đồng thời tiếp cận trận đấu với một lối đá áp đặt, tấn công vũ bão như thường lệ để giải quyết đối phương một cách triệt để, một cách mà đáng ra một ông lớn như Barca phải thể hiện? Câu trả lời chỉ có thể là sự hèn nhát, bạc nhược của Valverde

Sự bạc nhược của vị chiến lược gia này không chỉ thể hiện ở cái cách mà ông tiếp cận trận đấu đêm qua, mà còn nằm trong trận tiếp đón Leganes cuối tuần vừa rồi. Trận đấu ấy, sự hèn nhát của Valverde được che khuất bởi cú hat-trick chói lọi từ đôi chân M10. Trông thấy sự bất lực, mệt mỏi của Leo ngày hôm qua, chúng ta mới bàng hoàng nhận ra một điều rằng anh cũng chỉ là con người bình thường, và đã bước sang tuổi 30.

Nhưng đôi chân ấy vẫn đang cáng đáng, gồng gánh Barca, khi mùa này, anh đã ra sân tới gần 3400 phút. Vậy tại sao, khi đã hơn đội xếp thứ hai trên BXH La Liga với số điểm lên tới hai chữ số, trong tình cảnh trước thềm đại chiến Roma, vị HLV này vẫn không để Messi được nghỉ ngơi trong một trận đấu với đội bóng hạng xoàng như Leganes?

Samuel Umtiti – tử huyệt của Barca

Có thể bởi những lùm xùm bên ngoài sân cỏ, đã khiến phong độ của Umtiti bị suy giảm phần nào

Có thể bởi những lùm xùm bên ngoài sân cỏ, đã khiến phong độ của Umtiti bị suy giảm phần nào, thế nhưng, để ảnh hưởng tới đội bóng, trong một trận cầu quan trọng như ở Champions League, thì nó cho thấy một hình mẫu thiếu chuyên nghiệp. Và với một cầu thủ như vậy, thì có lẽ giờ phút này, người Catalan chỉ muốn trung vệ người Pháp rời đội bóng con cưng của họ càng nhanh càng tốt.

Tình huống mà đáng ra, Umtiti không nên giảm tốc mà phải lao vào tranh chấp thật quyết liệt với tiền đạo đối phương.

Ngay ở phút thứ 6, Edin Dzeko mở tỷ số cho AS Roma sau pha thoát xuống và dứt điểm chân trái đánh bại thủ môn Ter Stegen. Rõ ràng, cầu thủ người Hercegovina không phải mẫu tiền đạo có khả năng bứt tốc tốt như Leroy Sane của Manchester City hay Sadio Mane của Liverpool, và nhất là ở độ tuổi 32 thì càng không thể. Thế nhưng, chính tình huống theo kèm rất thiếu quyết liệt của trung vệ số 23 đã khiến Roma có bàn thắng thắp sáng hy vọng đi tiếp.

Không những trực tiếp gây ra bàn thua thứ nhất, mà sự thiếu quyết liệt trong cách kèm người của cầu thủ này, còn một lần nữa đem đến tấn bi kịch cho các đồng đội ở bàn thua thứ hai. Phút thứ 56, một tình huống một đánh bốn tưởng chừng chẳng có gì nguy hiểm, nhưng rút cuộc lại có thể đem đến cho đội khách một quả penalty. Người phạm lỗi dĩ nhiên là Pique, nhưng Umtiti mới chính là người gián tiếp đẩy trung vệ Tây Ban Nha vào cảnh tội đồ.

Samuel Umtiti một lần nữa trở thành ‘người xem’ trong tình huống dẫn đến bàn thắng thứ hai của Roma.

Gerard Pique

Nếu Umtiti là người phải chịu trách nhiệm cho bàn thua thứ nhất, thì người mắc lỗi trực tiếp trong quả phạt đền dẫn đến pha nhân đôi cách biệt cho AS Roma, không ai khác ngoài Pique. Một tình huống túm – vật, tưởng chừng chỉ được thấy ở bộ môn Judo, thì bất ngờ, lại xuất hiện ở Stadio Olimpico như món quá trời ban cho đội nhà.

Pique túm tay Dzeko.

Tất nhiên, ở tình huống này, Umtiti cũng có phần lỗi khi không hỗ trợ kịp thời. Thế nhưng, đó không thể là lý do để bao biện cho một tình huống phạm lỗi đáng ra không nên xuất hiện ở một trung vệ đẳng cấp thế giới như Pique, ở một trận cầu đầy quan trọng như trận tứ kết Champions League.

Và vật cầu thủ này xuống sàn như thể đang thi đấu Judo vậy.

Nelson Semedo

Ngoài bộ đôi trung vệ, hậu vệ cánh Semedo cũng là một trong những mắt xích yếu nhất của Barcelona trong trận đấu ngày hôm nay. Anh chính là người trực tiếp quẳng đi tấm vé vào vòng bán kết của gã khổng lồ xứ Catalan, khi để xổng Konstantinos Manolas trong tình huống dẫn đến bàn thua thứ ba.

Semedo đã để Manolas thoát ra và đánh đầu tung lưới thủ thành Marc-Andre ter Stegen.

Bị loại ở Champions League, rõ ràng Barca còn phải cải thiện rất nhiều điều. Năm nay, người ta đã rất kỳ vọng vào một cú ăn sáu lịch sử, thế nhưng, có lẽ, ít nhất phải tới sang năm, Messi và các đồng đội mới có thể một lần nữa lặp lại chiến tích ấy.

Bài liên quan