Để thua tuyệt vọng trước Atletico, giáo sư Wenger đã nói gì sau màn chia tay trong nước mắt?

Chiến lược gia người Pháp không giấu nổi nỗi buồn sau khi chứng kiến giấc mơ vô địch Europa League tan thành mây khói.

“Thực sự rất buồn. Đêm nay sẽ là một đêm dài”, HLV Arsene Wenger trả lời phỏng vấn của BT Sport sau thất bại trước Atletico ở bán kết Europa League.

Ngay cả khi vào phòng họp báo, nhà cầm quân người Pháp vẫn tiếp tục than vãn: “Tôi cũng như các cầu thủ. Tất cả đều rất buồn. Thật thất vọng vì chúng tôi đã bị loại khi có trong tay 180 phút để thể hiện. Mọi chuyện đều khó khăn vào lúc này”.

HLV Wenger bất lực, Arsenal bế tắc và một trận thua là điều hoàn toàn dễ hiểu. Ảnh: Getty Images.

HLV Wenger tiếp tục: “Các cầu thủ đã không biết tận dụng những khoảnh khắc để quyết định trận đấu và để thủng lưới một cách ngớ ngẩn.

Atletico nhập cuộc với đôi chút sợ hãi nhưng sau khi có bàn thắng, tinh thần của họ lên rất nhiều. Bàn thắng của Costa chính là bước ngoặt của trận đấu”.

Để đối thủ cầm hòa 1-1 ở lượt đi, Arsenal buộc phải ghi bàn trong trận lượt về mới có cơ hội đi tiếp. Tung vào sân những gương mặt tốt nhất, nhưng “Pháo thủ” hoàn toàn bất lực trước hàng phòng ngự chắc chắn của Atletico và đành chấp nhận thất bại với tổng tỷ số 1-2 sau 2 lượt trận bán kết.

Chấn thương nặng của học trò Kosielny càng khiến cho Giáo sư thêm đau lòng

Đến lúc này, có thể khẳng định Arsenal có mùa giải vứt đi. Đội chủ sân Emirates không thể chen chân vào top 4 giải Ngoại hạng Anh, thất bại ở chung kết League Cup. Cơ hội duy nhất để dự Champions League mùa tới cũng chính thức tan biến sau 90 phút trên sân Wanda Metropolitano.

Với Arsene Wenger, ông sẽ ra đi vào cuối mùa nhưng để lại cho người kế nhiệm mớ hỗn độn cùng tập thể rệu rã, thiếu tinh thần phấn đấu. Trong suốt 22 năm, “Giáo sư” vẫn chưa một lần giúp Arsenal một lần “nở mày, nở mặt” ở đấu trường châu lục.

Bài liên quan