Diego Costa: ‘ Chelsea xem tôi như tội phạm vậy’

 Diego Costa có buổi trả lời phỏng vấn với Adam Crafton của Sportsmail. Khi trò chuyện cùng phóng viên, tiền đạo sinh năm 1988 khẳng định Chelsea xem anh như tội phạm.

Từ quê hương ở Đông Bắc Brazil, trong ngôi nhà tại Lagarto, Diego Costa dành sự tiếp đón nồng nhiệt đối với phóng viên Adam Crafton đến từ trang Sportsmail. Đây là buổi nói chuyện riêng của chân sút sinh năm 1988 dành cho cây bút này.

Trước khi buổi nói chuyện diễn ra, Diego Costa và phóng viên cùng xem hiệp 1 trận đấu giữa chủ nhà Chelsea và Burnley ở vòng 1 Premier League diễn ra cuối tuần qua.

Trận đấu khép lại với chiến thắng 3-2 thuộc về đội khách Burnley. Đây là kết quả bất ngờ, bởi đương kim vô địch Premier League Chelsea bị dẫn tới 3 bàn sau hiệp 1 và chỉ có 2 bàn gỡ ở hiệp 2 nhờ công của chân sút tân binh Morata – người thay thế Diego Costa trên hàng công và trung vệ David Luiz.

Những giải thưởng được Diego Costa đặt ở góc trang trọng trong ngôi nhà tại Brazil. Khi nói về rắc rối xảy ra thời gian qua, anh chia sẻ: “Tôi luôn giữ tin nhắn của huấn luyện viên Conte. Tôi cho rằng ông ta thiếu uy tín. Chelsea xem tôi như tội phạm”. Ngoài ra, anh buộc tội Antonio Conte làm mọi cách ngăn cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng với “The Blues” trong tháng 1.

Diego Costa luôn cho rằng bị đối xử thiếu công bằng, bởi ghi 20 bàn sau 35 trận ở Premier League trong mùa đầu tiên HLV Conte dẫn dắt Chelsea, qua đó giúp “The Blues” trở lại vị trí số một tại xứ sở sương mù. Tuy nhiên, anh lại phải chứng kiến trận mở màn của Chelsea ở mùa giải mới từ quê nhà Brazil.

Ở vùng quê Lagarto, Diego Costa luôn được xem là người hùng. Đây là nơi cách bãi biển khoảng 80 dặm. Anh đóng góp cho quê nhà bằng cách mua mảnh đất, sau đó thành lập ngôi trường mang tên “Balon de Oro” nhằm phát triển bóng đá.

Lagarto có khoảng 100.000 dân và nổi tiếng với những trang trại thuốc lá và cây sắn. Diego Costa khẳng định: “Gia đình tôi chưa bao giờ chuyển nhà. Tôi luôn nhớ mình sinh ra và lớn lên ở đâu”.

Trong buổi nói chuyện với phóng viên của Sportsmail, Diego Costa tiết lộ huấn luyện viên Jose Mourinho – HLV cũ của Costa ở Chelsea và hiện dẫn dắt MU – trực tiếp gọi điện, hỏi xem có cảm thấy ổn không. Anh cho biết: “Jose Mourinho gửi lời chúc may mắn. Tôi và ông ấy luôn có mối quan hệ tốt đẹp”.

Diego Costa cũng chia sẻ: “Cesc Fabregas gửi tin nhắn và khẳng định các cầu thủ Chelsea nhớ tôi”.

Sau khi huấn luyện viên Conte nhắn tin thông báo với Diego Costa về việc sự nghiệp ở Chelsea đã chấm hết, tiền đạo này trực tiếp nói chuyện với Giám đốc Marina Granovskaia, đề nghị được đến Atletico Madrid. Tuy nhiên, ban lãnh đạo “The Blues” từ chối và muốn bán anh cho đội bóng của Trung Quốc.

Diego Costa từ chối yêu cầu tập luyện với đội dự bị. Anh cũng không được phép bước vào phòng thay đồ và không được có bất cứ tiếp xúc nào với các cầu thủ đội một. Anh khẳng định: “Sau những gì đã làm cho Chelsea, tôi không đáng bị đối xử như vậy”.

Trong hoàn cảnh hiện tại, Diego Costa khẳng định sẵn sàng nghỉ ở Brazil một năm và không chơi bóng. Anh chấp nhận việc Chelsea không trả tiền lương. Tuy nhiên, anh hy vọng Chelsea cho phép anh tự do, sau đó sớm đạt thỏa thuận với Atletico Madrid. Tuy nhiên, đội bóng của Tây Ban Nha đang bị cấm chuyển nhượng đến tháng 1/2018. Hiện tương lai của Diego Costa vẫn chưa có biện pháp giải quyết từ ban lãnh đạo Chelsea.

Bài liên quan