Điểm mặt 10 cầu thủ bất ngờ vụt sáng tại Premier League 2018/19: Gọi tên kẻ bị Mourinho hắt hủi

Những cái tên dưới đây tưởng như đã hết thời, nhưng bất ngờ trở lại đầy mạnh mẽ và thi đấu chói sáng trong mùa bóng 2018/19.

Ross Barkley

Barkley đã không tạo được ảnh hưởng của mình trong sáu tháng đầu tiên tại Stamford Bridge, với chỉ 131 phút ra sân tại Premier League dưới thời Antonio Conte. Khi Maurizio Sarri đến Chelsea rồi mang về Jorginho và Mateo Kovacic, cộng với sự trở lại của Ruben Loftus-Cheek, tưởng rằng Barkley sẽ không còn chỗ đứng. Nhưng cầu thủ 24 tuổi này đã gây ấn tượng mạnh mẽ, và trở thành một phần không thể thiếu ở CLB và ĐT quốc gia.

Ảnh Internet

Nampalys Mendy

Mendy được chiêu mộ vào năm 2016 với nhiệm vụ không thể chối cãi là thay thế N’Golo Kante. Nhưng mùa đầu tiên ở Premier League, anh chỉ có 4 lần ra sân vì chấn thương và phong độ không tốt để rồi phải đến Nice theo dạng cho mượn. Mùa này, khi trở lại King Power, Mendy đã thi đấu chói sáng. Anh kết hợp ăn ý với Wilfred Ndidi nơi tuyến giữa, và cho phép James Maddison trở nên đầy bùng nổ ở vai trò số 10.

Erik Lamela

Lamela từng miêu tả khoảng thời gian ở Tottenham là “năm tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi”. Một chấn thương hông đã khiến cầu thủ chạy cánh này ‘mất tích’ ở White Hart Lane. Nhưng thật bất ngờ khi mùa này, cầu thủ người Argentina đã trở lại với phong độ tốt nhất. Sau 163 phút thi đấu, Lamela đã có 3 bàn thắng, cung cấp 1 đường kiến tạo.

Joe Hart

Sau một giải đấu EURO 2016 tồi tệ cho đội tuyển Anh, Hart đã phải chịu đựng 2 năm ác mộng. Nhưng Burnley đã cho Hart sự khởi đầu mới. Anh đã vượt Nick Pope và Tom Heaton để trở thành người gác đền số 1 của đội bóng do HLV Sean Dyche dẫn dắt. Anh hoàn toàn có thể được triệu tập trở lại ĐTQG, khi có số lần cứu thua nhiều nhất ở Premier League mùa này với 44 lần, bằng Lukasz Fabianski của West Ham.

Danny Welbeck

Ảnh Internet

Alexandre Lacazette và Pierre-Emerick Aubameyang có thể khiến Welbeck khó có thể chen chân vào đội hình chính của Arsenal. Nhưng màn trình diễn tuyệt vời của cựu tiền đạo Man Utd khi đá cúp khiến HLV Unai Emery phải đau đầu. Mùa trước, Welbeck ghi 10 bàn trong 43 lần ra sân. Mùa giải này, anh đã ghi được 5 bàn, mặc dù chỉ chơi 10 trận.

Robert Snodgrass

Cầu thủ chạy cánh 31 tuổi này đã tỏa sáng ở Premier League trong màu áo Norwich và Hull nhưng đã phải vật lộn để tìm ra phong độ tốt nhất của mình sau khi trở thành người của The Hammers. Nhưng mùa này, khi phải cạnh tranh với Andriy Yarmolenko và Felipe Anderson, Snodgrass đã gây ấn tượng mạnh mẽ. Anh góp mặt trong tất cả 10 trận đấu của West Ham tại Premier League cho đến nay. Sau khi West Ham đánh bại Manchester United vào tháng 10, HLV Jose Mourinho thậm chí còn nói các cầu thủ của mình hãy theo dõi và học hỏi “thái độ thi đấu như muốn ăn lấy trái bóng, ăn tất cả các cầu thủ xung quanh mình của Snodgrass”.

Danny Ings

Có rất ít điều tích cực đến từ Southampton cho đến thời điểm này của mùa bóng, nhưng thật khó để không cảm thấy hài lòng với Ings, tiền đạo đang trở lại chơi bóng thường xuyên sau cơn ác mộng chấn thương trong hai năm. Vẫn chỉ 26 tuổi, tiền đạo này đã ghi 3 bàn thắng – thành tích tốt nhất của Ings tại Premier League kể từ khi anh ghi 11 bàn cho Burnley trong năm 2014-15.

Anthony Martial

Ảnh Internet

Mùa Hè vừa qua, thông qua người đại diện, Martial đã tỏ rõ mong muốn được rời khỏi Man Utd. Mối quan hệ giữa anh với HLV Jose Mourinho thật sự tệ hại. Nhưng mùa này, trong những trận đấu gần đây, Martial liên tục được tin dùng và có màn trình diễn xuất sắc. Tiền đạo người Pháp đã vượt qua Paul Pogba và Victor Lindelof để giành giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất tháng 10 tại Old Trafford.

Daniel Sturridge

Sturridge có thể không phải là sự lựa chọn ưu tiên nơi hàng công Liverpool dưới thời Jurgen Klopp, nhưng các bàn thắng vào lưới West Ham, PSG và Chelsea mùa này cho thấy tuyển thủ Anh có thể đã tìm thấy vai trò hoàn hảo của mình tại Anfield.

Ben Foster

Khi trở lại Watford, Foster đã tái diễn được phong độ tuyệt vời mà anh có được trong khoảng thời gian từ 2005 đến 2007. Mùa này, The Hornets đang bay cao ở vị trí thứ 7 trên BXH, và chỉ có 5 câu lạc bộ là để thủng lưới ít hơn đội chủ sân Vicarage Road.

Bài liên quan