Điểm mặt Top 10 cầu thủ chơi xấu nhất làng túc cầu thế giới

Bên cạnh những cầu thủ sở hữu lối chơi hoa mỹ, đẹp mắt, cũng có những cái tên trung thành với chủ nghĩa tiểu xảo, chém đinh chặt sắt.

10. Luis Suarez (Barcelona): Ăn vạ, đánh nguội, phân biệt chủng tộc,…chưa việc gì tiền đạo người Uruguay chưa thử qua. Vụ bê bối cắn Chiellini tại World Cup 2014 còn khiến cầu thủ sinh năm 1987 bỏ lỡ nửa mùa giải đầu tiên tại Barcelona vì án phạt từ FIFA. Trước đó, Suarez cũng từng giở thói cắn người 2 lần tại Eredivisie và Premier League.

9. Marouane Fellaini (Man Utd): Bạn cần suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định nhảy lên tranh chấp bóng bổng với Fellaini. Không chỉ sở hữu chiều cao vượt trội, tiền vệ người Bỉ còn có một cái cùi chỏ vô cùng “lợi hại” có thể khiến đối thủ nằm sân bất cứ lúc nào. Khả năng xoay trở chậm chạp cũng nhiều lần báo hại cựu sao Everton, anh không thể bắt kịp đối thủ nên đành phải phạm lỗi một cách lộ liễu.

8. Volkan Demirel (Fenerbahce): Chơi ở vị trí thủ môn nhưng sở thích của Demirel lại là tham gia những cuộc cãi vã. Trên sân có một vụ xô xát dù lớn hay nhỏ, ở đó chắc chắn sẽ có mặt lão tướng sinh năm 1981. Từng là thủ môn số một của Thổ Nhĩ Kỳ tại Euro 2008 nhưng Demirel lại tự biến mình thành tội đồ bằng tấm thẻ đỏ sau hành vi đẩy ngã Jan Koller ở trận đấu cuối của vòng bảng. Chưa dừng ở đó, anh còn quyết định chia tay ĐTQG chỉ vì một cuộc cãi vã với cổ động viên.

7. Diego Costa (Atletico Madrid): Năm 2015, tạp chí L’equipe đã phong tặng cho Diego Costa danh hiệu “Cầu thủ bị ghét nhất năm”. Không phải vì khả năng săn bàn mà vì chân sút sinh năm 1988 luôn khiến đối thủ khó chịu bằng lối chơi tiểu xảo. Tiền đạo người Tây Ban Nha đã không ít lần bị phạt nguội, ví dụ như án phạt cấm 3 trận vì hành vi dẫm lên cả Emre Can và Marin Skrtel trong cùng một trận đấu.

6. Juma Nyoso (Simba SC): Nyoso sẽ là một cầu thủ vô danh nếu không có án phạt cấm thi đấu kéo dài 2 năm mà anh phải nhận. Cầu thủ sinh năm 1984 đã nhiều lần bị phạt vì chọc tay vào mông đối phương để trả đũa sau mỗi lần bị phạm lỗi.

5. Granit Xhaka (Arsenal): Xhaka có màn chào hỏi người hâm mộ Arsenal bằng 2 tấm thẻ đỏ trong 6 tháng đầu tiên tại sân Emirates. Trong 3 năm vừa qua, cầu thủ người Thụy Sỹ đã phải nhận 9 tấm thẻ đỏ. HLV Arsene Wenger đã buộc phải thừa nhận, cựu cầu thủ Monchengladbach quá “non nớt” và chưa thể trở thành một ngôi sao đẳng cấp.

4. Filipe Melo (Palmeiras): Đúng như biệt danh “Pitbull” của mình, Felipe Melo sẵn sàng “ăn tươi nuốt sống” đối thủ nếu không vừa mắt. Lối chơi trực diện, lao thẳng vào đối phương nhiều lần biến cầu thủ người Brazil trở thành kẻ phá hoại, điển hình là bàn phản lưới và tấm thẻ đỏ tại World Cup 2010 khiến Brazil thảm bại trước Hà Lan.

3. Yannick Cahuzac (Toulouse): Mang trên mình tấm băng đội trưởng nhưng Cahuzac lại liên tục khiến đồng đội và CĐV thất vọng. Cựu thủ quân Bastia đã bị đuổi khỏi sân 10 lần chỉ trong vòng 129 lần ra sân tại Ligue 1, trong đó có 4 lần ở mùa giải trước.

2. Pepe (Besiktas): Trước khi trở thành một quý ông lịch lãm, Pepe cũng trải qua thời trai trẻ gắn liền với lối đá “chém đinh chặt sắt”. Trung vệ người Bồ Đào Nha từng không ngần ngại dẫm lên tay Messi năm 2012, thẳng chân đá vào người Javier Casquero (Getafe), nhục mạ đối thủ là “con hoang” để rồi nhận án phạt cấm thi đấu 10 trận.

1. Nigel De Jong (Galatasaray): Trong sự nghiệp của mình, “máy cắt cỏ” đã khiến 3 cầu thủ rời sân với một bên chân không còn nguyên vẹn. Cú kung-fu vào ngực Xabi Alonso ở trận chung kết World Cup 2010 đã trở thành tiếng xấu đeo bám De Jong ngay cả khi anh giải nghệ.

Bài liên quan