Đội bóng tệ nhất ‘thế kỷ’ có chiến thắng đầu tiên trong ngày cuối cùng của năm 2017

Chuỗi 18 trận không thắng, trong đó có 17 trận thua của Benevento chính thức khép lại bằng 3 điểm đầy ngọt ngào trước Chievo Verona.

Giai đoạn lượt đi Serie A 2017/18 chuẩn bị khép lại nhưng Benevento vẫn chưa có nổi một chiến thắng. Tiếp đón Chievo Verona ở vòng đấu thứ 19, đội bóng tân binh cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một trận thua bởi họ đã quá quen với cảm giác này mỗi tuần.

Không còn nhiều cơ hội trụ hạng nhưng Benevento vẫn thi đấu hết mình với hy vọng giành được điểm số thứ 2 tại Serie A mùa này.

Tuy nhiên, đội chủ nhà lại làm được nhiều hơn thế trước Chievo. Phút 64, cầu thủ vào sân thay người Marco D’Alessandro treo bóng từ ngoài vùng cấm cho Massimo Coda dứt điểm vào góc gần hạ gục thủ môn Sorrentino mở tỷ số trận đấu.

May mắn mỉm cười với Benevento khi đây cũng là bàn thắng duy nhất được ghi sau 90 phút trên sân Ciro Vigorito.

CĐV Benevento được hưởng niềm vui chiến thắng lần đầu tiên tại Serie A vào những ngày cuối cùng của năm 2017.

Trước đó, CLB áo sọc đỏ vàng đã đi vào lịch sử bóng đá với tư cách của đội bóng sở hữu chuỗi trận thua dài nhất châu Âu (14 trận), phá sâu kỷ lục 12 trận ở mùa giải First Divison 1930/31 của Manchester United.

Điểm số đầu tiên Benevento giành được ở Serie A mùa này là ở vòng 15 trước AC Milan. Người hùng của đội chủ sân Vigorito chính là thủ môn Alberto Brignoli với một cú đánh đầu khó tin ở phút 90+5.

Thầy trò HLV Roberto De Zerbi vỡ òa hạnh phúc với điểm số đầu tiên sau 15 vòng đấu.

Gattuso nhận kết quả hổ thẹn ở ngay trận đầu tiên dẫn dắt AC Milan. Sau trận đấu, cựu danh thủ người Italy thừa nhận “thà bị dao đâm còn hơn để thủ môn đối phương chọc thủng lưới”.

Bảng xếp hạng Serie A sau giai đoạn lượt đi.

Bài liên quan