Đường đường là nhà ĐKVĐ Ngoại Hạng Anh, vậy mà Man City phải vật vã mới cầm hòa được đội bóng hạng trung thế này đây!

Vất vả mới có được trận hòa 2-2 trước Lyon, Man City vẫn có vé vào vòng 16 đội Champions League.

Man City hành quân tới sân của Lyon với quyết tâm rất lớn giành chiến thắng để đòi món nợ để thua 1-2 ở trận lượt đi. Quan trọng hơn, việc giành 3 điểm có thể sẽ giúp đội bóng thành Manchester chính thức có tấm vé đi tiếp.

Dù vậy, chủ nhà Lyon đã cho thấy vì sao mình từng đánh sập được pháo đài Etihad ở trận lượt đi.

Với lợi thế được chơi trên sân nhà, các cầu thủ Lyon mạnh dạn chơi tấn công áp đặt. Bộ ba trên hàng tấn công là Nabil Fekir – Memphis Depay – Maxwell Cornet đã hoạt động rất hiệu quả, liên tục khiến khung thành thủ môn Ederson chao đảo.

Rất nhiều cơ hội đã được đội chủ nhà tạo ra nhưng bàn thắng thì vẫn lảng tránh họ trong 45 phút đầu tiên.

Lyon và Man City cống hiến cho khán giả một cuộc rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. (Ảnh: Getty). Phải sang hiệp hai, các CĐV trên sân Parc Olympique Lyonnais mới có dịp ăn mừng. Phút 55, Lyon tổ chức đá phạt nhanh từ phần sân nhà đưa bóng cho Depay ở phía trên. Cầu thủ người Hà Lan đã có đường chuyền chuyển cánh thuận lợi cho Cornet để chân sút 22 tuổi thực hiện cú dứt điểm táo bạo từ ngoài vòng cấm tạo nên siêu phẩm tung lưới thủ môn Ederson.

Bị dẫn bàn, Man City dồn cao đội hình và bàn thắng ngay tức thì đã đến. Phút 62, từ pha đá phạt góc của Raheem Sterling, bóng khẽ chạm đầu đội trưởng David Silva đổi hướng đến vị trí của Laporte để cầu thủ người Pháp đánh đầu thoải mái cân bằng tỷ số 1-1.

Cuộc rượt đổi tỷ số vẫn tiếp diễn cho đến những phút cuối cùng. Cornet hoàn tất cú đúp ở phút 81 giúp Lyon có bàn dẫn trước 2-1 nhưng chỉ hai phút sau, Mahrez đá phạt góc chính xác để Sergio Aguero chọn điểm rơi và lắc đầu chính xác ấn định tỷ số 2-2.

Với kết quả này, Man City chính thức giành vé vào vòng 16 đội. Trong khi đó, Lyon phải chờ đến lượt cuối để cạnh tranh trực tiếp với Shakhtar Donetsk nhằm quyết định tấm vé còn lại.

Bài liên quan