Ghê rợn với hình ảnh kẹp ghim vô cùng KINH DỊ từ chấn thương đầu của Marcos Rojo

Pha đổ máu của Marcos Rojo ở trận đấu cuối tuần rồi là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của trận derby Manchester lần thứ 175, cách sau cuộc đấu nhiều điều tiếng vừa qua thì trung vệ người Argentina cũng cho các fan mục kích tận mắt tình hình vết thương của anh hiện tại.

Phút 36 trận đấu giữa M.U và Man City hôm Chủ nhật tuần qua, Marcos Rojo va chạm với David Silva sau một pha tranh chấp bóng trên không

Rojo ngã xuống sân, mặt đờ đẫn vì choáng váng

Liền sau đó, máu chảy như tuôn từ đầu của anh xuống sân cỏ, xuống áo đấu. Máu nhiều đến mức chiếc áo đấu của Rojo ướt đẫm, anh buộc phải thay áo

Chứng kiến chấn thương của Rojo, Lingard choáng váng. Anh ôm mặt, dường như muốn bật khóc vì kinh sợ

Các bác sĩ sau đó đã lau vết thương và dùng băng đen bằng vải để Rojo quấn đầu

Cầu thủ Argentina tiếp tục ra sân thi đấu. Anh phải nhận thẻ vàng sau pha va chạm trên

Tuy nhiên, đầu hiệp 2, anh phải rời sân nhường chỗ cho Lindelof bởi vết rách ở đầu quá sâu. Đến mức, bác sĩ M.U phải dùng kẹp ghim y tế để vá vết thương

Hình ảnh rùng rợn này được đăng tải trên tờ Ole. “Cậu ấy là chàng trai dũng cảm”, Mourinho nói về học trò sau trận đấu. “Hãy nhìn cách cậu ấy đứng dậy, sẵn sàng vào trận dù dính chấn thương”. Theo báo chí Anh, cũng chính Rojo là người đã “dẫn đầu” đoàn quân M.U kéo vào phòng thay đồ của Man City để “trả thù” cho Mourinho, dẫn tới vụ ẩu đả ở Old Trafford. Hiện tại, chưa rõ Rojo có thể ra sân ở trận gặp Bournemouth hay không

Bài liên quan