Giống Raul và Casillas, CR7 sẽ là nạn nhân tiếp theo của chính sách “vắt chanh bỏ vỏ”

Real Madrid đang khủng hoảng, gắn với sự sa sút của Ronaldo. Nhưng anh không phải là vấn đề của CLB.

Ronaldo đang cô đơn ở Real Madrid

Những ngày cuối năm 2017 mang đến những niềm hạnh phúc tột cùng cho Ronaldo. Anh liên tục chào đón những đứa con đến với cuộc sống của mình, hai nhờ đẻ thuê và một là sản phẩm của tình yêu với Geogrina Rodriguez.

Một gia đình hoàn hảo, như Ronaldo tự hào và mọi người nhìn vào đều ngưỡng mộ.

Đấy là chuyện cuộc sống đời tư. Trong sự nghiệp, cầu thủ sinh năm 1985 này lần lượt thâu tóm các danh hiệu cá nhân cao quý nhất năm 2017: The Best của FIFA và Quả bóng Vàng của France Football.

Dẫu vậy, vẫn còn đó những rắc rối, khiến Ronaldo không còn thể hiện được chính mình trên sân cỏ.

Nhận Quả bóng Vàng, song Ronaldo giờ đây đang rơi vào tình cảnh “ngoài tươi, trong héo”.

Một thực tế không thể phủ nhận: Ronaldo của những tháng cuối năm 2017, và gần 2 tuần đầu năm 2018, chỉ là cái bóng vật vờ của Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Hãy nhìn vào La Liga để thấy điều này: Ronaldo tham dự 13 trận La Liga, thực hiện 83 lần dứt điểm và mang về 4 bàn thắng cho Real Madrid. Có nghĩa là trung bình CR7 dứt điểm 6,38 lần/trận. Cứ sau 20,75 cú sút thì anh mới có 1 bàn.

Trong khi đó, Messi – đối thủ lớn nhất của Ronaldo – dứt điểm trung bình 4,5 lần/trận. Đồng thời, Messi mang về cho Barca 1 bàn thắng chỉ sau 7 lần dứt điểm.

Ronaldo đang cô đơn, sự thật là vậy. Chính điều này khiến anh không thể hiện được toàn bộ năng lực của mình.

Ronaldo đang cô đơn

Vấn đề này đến từ câu chuyện không hề cũ: Real Madrid không hề ủng hộ Ronaldo trong vụ cáo buộc trốn thuế 14,7 triệu euro.

Messi từng phải ra hầu tòa vì khoản tiền trốn thuế bằng 1/3 cáo buộc của Ronaldo. Suốt thời gian ấy, anh được Barca hậu thuẫn tối đa về tinh thần và mặt tư pháp. Ronaldo không nhận được điều tương tự từ BLĐ Real Madrid.

Ronaldo muốn mức lương mới, sau khi giúp Real Madrid bảo vệ Champions League mùa thứ hai liên tiếp, và giành cú đúp danh hiệu đầu tiên sau 59 năm (La Liga và Champions League). Điều này có thể xem như việc anh mong được CLB hỗ trợ phần nào để nộp phạt cho vụ cáo buộc trốn thuế. Chủ tịch Perez đáp lại thẳng thừng: “Đừng hòng!”

Mỗi lần từ đường hầm bước ra, Ronaldo mang cảm giác một người không được chính đội bóng mình cống hiến ủng hộ.

Neymar đang ngấp nghé thay thế Ronaldo ở Bernabeu.

Đã thế, Real Madrid công khai kế hoạch đưa Neymar về thay Ronaldo trong tương lai gần. Có mấy ai còn đủ tinh thần chơi bóng giữa những rắc rối ấy?

Ronaldo, nạn nhân của sự thay đổi

Mùa giải này, Real Madrid đã bổ sung thêm vào bộ sưu tập của mình 3 danh hiệu, Siêu Cúp châu Âu, Siêu Cúp Tây Ban Nha, và gần nhất là FIFA Club World Cup.

Nhưng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang tồn tại một nghịch lý: họ không giành chiến thắng 37,5% số trận đã đấu. Ở La Liga, đội quân của Zidane kém Barca đến 16 điểm, và trên sân chơi Champions League chỉ xếp nhì bảng, sau Tottenham. Chưa bao giờ lịch sử Real Madrid ghi nhận những con số kém như thế.

Nghịch lý này đến từ việc Real Madrid thay đổi như Perez mong muốn, nghĩa là phải chơi bóng mang tính trình diễn hơn, mang chất Tây Ban Nha nhiều hơn trong lối vận hành chiến thuật.

“Ngày xưa thân ái” này đã trôi qua lâu rồi.

Thứ bóng đá đẹp mà Perez theo đuổi là vai trò thủ lĩnh của Isco và Asensio. Họ là hai trong những tiền vệ người Tây Ban Nha kỹ thuật tốt nhất hiện nay. Có điều, Isco và Asensio không hợp với phong cách của Ronaldo. Trong đó, Isco là vấn đề lớn nhất.

Ronaldo thích thứ bóng đá ít chạm, chỉ một vài đường chuyền là bóng đến trước khu cấm địa của đối phương để anh dứt điểm. Mourinho và Ancelotti đã phát huy tối đa hiệu quả của Ronaldo nhờ lối chơi này, phòng ngự rồi tấn công nhanh.

Trước đây, James Rodriguez có phong cách đá chậm, nhưng luôn “đánh hơi” được bước di chuyển của Ronaldo để có những đường chuyền hết sức hợp lý. Họ trở thành bạn thân từ trong đến ngoài sân cỏ là vì vậy.

Isco rõ ràng là một ngôi sao lớn, nhưng anh hợp với Iniesta, Messi của Barca hơn là trở thành linh hồn trong chiến thuật của Real Madrid. Điều này giải thích vì sao Ronaldo có một khoảng cách với Isco trong phòng thay đồ.

Isco đang là trở ngại lớn nhất của Ronaldo ở Real Madrid.

Nạn nhân của chính sách “vắt chanh bỏ vỏ”

Tất nhiên, Ronaldo có thể thích nghi với thay đổi, vì anh thuộc một đẳng cấp khác (hãy nhìn đi, anh từ một cầu thủ đá cánh đã trở thành cây săn bàn vĩ đại nhất lịch sử Real trong một thời gian rất ngắn).

Nhưng CR7 không vui, không sẵn sàng thích nghi bởi sự phũ phàng của Chủ tịch Perez: đẩy ra đường những người bạn của anh là Pepe, James Rodriguez và Morata – một tiền đạo người Tây Ban Nha không mang chất Tây Ban Nha cổ điển.

Những dữ kiện đang diễn ra dường như là một kịch bản mà Perez soạn thảo sẵn cho tương lai gần: vắt chanh bỏ vỏ. Không phải sao, từ khi ông trùm ngành xây dựng Tây Ban Nha trở lại ghế chủ tịch, những huyền thoại Raul Gonzalez, Guti, Iker Casillas rồi Pepe phải ra đi bằng cửa sau, không kèn không trống. Ronaldo sắp 33 (5/2), độ tuổi mà ông Perez rất ghét.

Không riêng gì Ronaldo, Sergio Ramos và Luka Modric cũng nên lường trước điều này !!!

Theo Tri thức trẻ

 

Bài liên quan