Hòa tiếc nuối, Tuyển nữ Việt Nam mất quyền tự quyết tấm HCV

Rất tiếc cho các cô gái Việt Nam khi bỏ lỡ nhiều cơ hội ở hiệp hai. Hòa Thái Lan 1-1, bóng đá nữ Việt Nam kém ưu thế hơn Thái Lan trong cuộc săn vàng SEA Games 29, do hiệu số phụ của Thái Lan là 10/3 còn Việt Nam 7/2.

Được xem là “trận chung kết” nên cả Việt Nam lẫn Thái Lan tung ra những quân bài tốt nhất hiện có. Ý thức được nền tảng thể lực, thể hình rất mạnh của đội nữ xứ Chùa vàng, HLV Mai Đức Chung đã sử dụng lối chơi phòng ngự phản công để đề phòng các học trò tiêu hao thể lực trong hiệp 2.

Lối chơi chậm chắc ấy đã bất ngờ giúp cho Việt Nam phát huy được tác dụng ngay phút thứ 10. Trong một pha hãm thành gần như đầu tiên, Huỳnh Như tung cú sút buộc thủ môn Boonsing phải đẩy ra nhưng Hải Yến đã có mặt kịp thời để đưa bóng vào lưới, khai thông thế bế tắc cho đội nhà.

Bị xuyên thủng lưới, Thái Lan đã gia tăng sức ép mạnh mẽ lên phần sân của Việt Nam. Các pha hãm thành từ 2 biên với sự tham gia của 2 hậu vệ cánh đã được đội bóng xứ Chùa vàng sử dụng một cách triệt để. Ở tuyến tấn công, Dangda có chiều cao rất tốt. Những đường bóng bổng của Thái Lan cũng hướng vào cái đầu của tiền vệ này.

Hải Yến có bàn thắng mở tỷ số ngay phút thứ 10

Một trong những pha lên bóng ấy đã giúp cho đoàn quân của ông Spencer tìm được bàn quân bình tỷ số khi Dangda bật cao đánh đầu, tạo cơ cho Thongsombut tung cú dứt điểm trực diện cầu môn, buộc Kiều Trinh phải vào lưới nhặt bóng. Cũng phải thừa nhận rằng, các trung vệ của Việt Nam đã mắc lỗi khi không kèm người và lúng túng trong xử lý bóng để Thái Lan thoải mái phối hợp và ghi bàn.

Bàn gỡ như liều doping mạnh mẽ giúp cho ĐKVĐ SEA Games chơi tự tin và hưng phấn hơn trong hiệp 2. Bên kia chiến tuyến, các hậu vệ của Việt Nam lại tỏ ra mất mất trung ở đầu hiệp 2 nên Thái Lan đã có ít nhất 2 tình huống ăn bàn trông thấy. Đáng khen là thủ môn Kiều Trinh đã chơi tập trung nên đã hóa giải được. Trong đó, thủ thành kỳ cựu này đã có cú ra chân xuất sắc để chặn đứng pha dứt điểm của Dangda ở phút 59.

Nhận thấy sự yếu thế của các học trò, HLV Mai Đức Chung đã thay đổi nhân sự trên sân. Và những điều chỉnh này giúp cho Việt Nam chơi tốt hơn cả trong phòng ngự lẫn tấn công. Nhưng đáng tiếc là Việt Nam đã không thể tận dụng tốt cơ hội để ghi bàn thắng.

Niềm vui của ĐT nữ Việt Nam không trọn vẹn khi bị gỡ hòa dù dẫn trước

Đáng kể nhất là ở tình huống phút 77 khi Huỳn Như chuyền rất đẹp cho Tuyết Dung, tiền vệ của Phong Phú Hà Nam tung cú dứt điểm đưa bóng bật cột dọc thứ nhất rồi lăn sang chạm cột dọc thứ hai, đi ra ngoài.

Hòa 1-1, hai đội cùng có 7 điểm nhưng Thái Lan đang xếp trên Việt Nam do có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (10/3 so với 7/2). Như vậy, cả 2 sẽ phải “chạy đua bàn thắng” ở lượt trận cuối cùng để xác định huy chương vàng. Ở lượt cuối, Thái Lan gặp Philippines còn Việt Nam gặp Malaysia.

Chung cuộc: Tuyển nữ Việt Nam 1-1 Tuyển nữ Thái Lan

Ghi bàn:

Việt Nam: Hải Yến (10’)

Thái Lan: Thongsombut (41’)

Đội hình ra sân:

Việt Nam: Kiều Trinh, Nguyễn Thị Xuyến, Chương Thị Kiều, Bùi Thúy An, Vũ Thị Nhung (Nguyễn Thị Nguyệt, 62’), Tuyết Dung, Hồng Nhung, Nguyễn Thị Muôn (Nguyễn Thị Vạn, 72’), Nguyễn Thị Liễu, Huỳnh Như, Hải Yến (Bích Thùy, 85’).

Thái Lan: Boonsing, Sritala, Khueapet, Intamee, Phewiset, Srangthaisong, Thongsombut, Rukpinu (Seangchan, 58’, Dangda, Srimanee (Seesraum, 82’) Sornsai.

Bài liên quan