Hoàng tử Brunei và những siêu sao bóng đá sướng từ trong trứng

Khác với hầu hết những cầu thủ bóng đá xuất phát điểm bần hàn, Kaka, Gotze, Pirlo hay Pique… đều có cuộc sống sung túc ngay từ tấm bé.

Ricardo Kaka: “Thiên thần Kaka sinh ngày 22/4/1982, ở Brasilia. Mẹ Kaka, bà Simone là một giáo sư, còn bố anh, ông Bosco là một kỹ sư xây dựng. Xuất thân trong một gia đình thượng lưu, nên cuộc sống của Kaka khá sung túc về mặt vật chất, khác xa với hầu hết các cầu thủ bóng đá Brazil lớn lên từ đường phố. Kaka học hành khá thông minh và nếu không theo nghiệp quần đùi áo số, cựu tiền vệ vừa tuyên bố giải nghệ có lẽ đã trở thành một công chức hoặc doanh nhân thành đạt. Trong kỷ nguyên thống trị của Messi và Ronaldo, thì Kaka là cầu thủ duy nhất đoạt được danh hiệu Quả bóng vàng năm 2007.

Gerard Pique: Pique, có chỉ số IQ lên tới 170, cao nhất thế giới bóng đá và ngang với nhà bác học Einstein, sinh ra trong một gia đình thuộc dòng dõi quý tộc ở xứ Catalan. Bố Pique là một luật sư có tiếng, còn mẹ trung vệ Barca là chủ một bệnh viện lớn. Amardo Bernabeu, ông ngoại của Pique từng là Phó chủ tịch chuyên về các vấn đề tài chính của Barca. Tài sản của gia đình Pique ước tính hơn 100 triệu euro, nhưng trung vệ sinh năm 1987 lại theo đuổi nghiệp cầu thủ và cũng trở thành triệu phú nhờ chính tài năng của mình. Pique gặt hái được vô số danh hiệu cùng Barca và đội tuyển Tây Ban Nha. Trung vệ 30 tuổi hiện vẫn đang hạnh phúc với nữ hoàng nhạc Latin Shakira và cặp đôi có hai cậu con trai kháu khỉnh.

Mario Gotze: Cha của Mario Gotze là ông Jurgen Gotze, Giáo sư về ngành Công nghệ thông tin tại trường Đại Học Technische Universitat Dortmund. Khi còn theo học trong hệ thống giáo dục của Dortmund, tuyển thủ Đức luôn nhận được những bằng khen với thành tích học tập ấn tượng. Ngoài ra, Gotze còn có chứng chỉ kinh doanh. Nếu tiếp tục con đường học vấn thì với trí thông minh thừa hưởng từ cha và địa vị của một gia đình giàu có, Gotze thừa sức gặt hái thành công trên lĩnh vực giáo dục hay kinh doanh.

Cesc Fabregas: Cesc Fabregas cũng là một “cậu ấm” sinh ra đã ngậm thìa vàng. Cha của Fabregas là chủ tập đoàn bất động sản, còn mẹ tiền vệ Chelsea là chủ tịch một nhãn hàng thực phẩm uy tín tại Tây Ban Nha. Cùng với lứa ngôi sao xuất sắc của lò La Masia trứ danh như Messi, Pique…, tài năng của Fabregas cũng được cả thế giới thừa nhận. Cựu thủ quân của Arsenal hiện vẫn là trụ cột ở Chelsea.

Andres Iniesta: Gia đình Iniesta có một trang trại rộng tới 38.000 m2 chuyên trồng nho để chế biến rượu vang. Tháng 5/2011, tiền vệ của Barca đã cho ra mắt hơn 6000 chai rượu vang mang thương hiệu của chính mình là “Bodega Iniesta S.L”. Kể từ thời điểm đó, Iniesta vẫn đang nghiên cứu để tiếp tục cho ra mắt những sản phẩm rượu vang khác. Nếu giải nghệ và không theo nghiệp cầm quân, chắc chắn Iniesta sẽ tiếp tục nối tiếp truyền thống làm rượu vang của gia đình.

Robin van Persie: Van Persie sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Mẹ anh là một họa sĩ, kiêm nhà thiết kế trang sức, còn cha anh là một nhà điêu khắc. Mặc dù vậy, Van Persie không có năng khiếu dù được bố mẹ định hướng. Theo nghiệp quần đùi áo số, Van Persie luôn xem bóng đá là một môn nghệ thuật và anh mong mình cũng là một nghệ sĩ lành nghề. Chính vì lẽ đó, Van Persie đã để lại cho thế giới bóng đá nhiều siêu phẩm bàn thắng.

Andrea Pirlo: Cha của Pirlo là ông chủ của 2 phân xưởng cơ khí và sau này trở thành ông trùm sắt thép với quy mô kinh doanh rộng, cung cấp nguyên liệu xây dựng và có mặt trên 50 quốc gia toàn thế giới. Nhưng Pirlo không bị ép theo nghiệp kinh doanh của gia đình mà được tự do theo đuổi đam mê. Được sống với niềm yêu thích, Pirlo đã trở thành một trong những tiền vệ có lối chơi bóng hào hoa bậc nhất trong lịch sử túc cầu.

Faiq Bolkiah: Năm nay 19 tuổi, tài năng không quá nổi trội nhưng Faiq Bolkiah lại gây chú ý bởi được xem là cầu thủ giàu nhất thế giới vì có xuất thân cao quý. Faiq Bolkiah gọi Quốc vương Brunei là bác ruột. Bố của Faip Bolkiah, ông Jefri là một vương gia. Khối tài sản của gia đình Faiq Bolkiah ước tính lên tới 20 tỷ bảng. Giàu có như thế, dĩ nhiên Faiq không cần làm việc để kiếm sống, vì tiền đối với Faiq không còn quan trọng. Anh chỉ sống để theo đuổi đam mê với quả bóng tròn. Hiện Faiq đang chơi ở đội trẻ Leicester và nuôi mộng được một lần ra sân ở giải Ngoại hạng Anh.

Cha của Faiq nổi tiếng khắp Thế giới vì thói quen tiêu tiền như rác, ông đã chi 35 triệu bảng mỗi tháng để sắm xe hơi và đang sở hữu tới 2300 chiếc siêu xe đủ các thể loại.

Vị Hoàng thân này cũng từng khiến cả Thế giới phải kinh ngạc khi xây nguyên 1 SVĐ và bỏ ra 12,5 triệu bảng mời “Vua nhạc Pop” Michael Jackson về biểu diễn để mừng… sinh nhật lần thứ 50 của mình.

Cuộc sống giàu có của Faiq Bolkiah

Chừng đó là đủ hiểu sự giàu có của gia đình Faiq Bolkiah là như thế nào. Mặc dù sống trong nhung lụa và chẳng bao giờ phải lo lắng tới tiền bạc nhưng Faiq lại cực kỳ đam mê bóng đá.

Anh gần như không bao giờ phải lo về chuyện tiền bạ

Faiq Bolkiah bắt đầu sự nghiệp bóng đá của mình tại đội trẻ của CLB Newbury trước khi gia nhập học viện của Southampton vào năm 2009. Cầu thủ trẻ này đã từng được Arsenal mời thử việc vào năm 2013 nhưng sau đó lại không được mời ký bản hợp đồng chính thức.

Faiq Bolkiah trong màu áo Chelsea

Tuy nhiên chỉ không lâu sau đó, Bolkiah lại nhận được lời đề nghị từ 1 CLB thành London khác là Chelsea khi họ mời anh ký vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Nhưng chỉ sau đó 1 năm Bolkiah quyết định rời sân Stamford Bridge để chuyển tới Leicester, nơi anh gắn bó đến thời điểm hiện tại.

Sinh ra và lớn lên ở Mỹ nhưng Bolkiah vẫn chọn ĐTQG Brunei để thi đấu và sau 9 lần ra sân trong màu áo ĐT quê hương, anh đã ghi được 1 bàn thắng.

Nói về tình yêu bóng đá, cầu thủ của Leicester luôn coi nó là lẽ sống của đời mình: “Tôi đã bắt đầu chơi bóng từ trước khi tôi có thể ghi nhớ và lúc còn nhỏ tôi luôn thích được ra sân và chơi đùa với trái bóng trong chân.

Bolkiah vẫn tập luyện không ngừng để trở thành một cầu thủ xuất sắc

Bố mẹ tôi cũng luôn ủng hộ và giúp đỡ tôi trên con đường trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Họ đã rèn luyện cho tôi cả về thể chất và ý chí trong suốt những năm tháng tuổi thơ nên với tôi họ thực sự là một hình mẫu mà tôi hướng tới”.

Do chơi cho ĐTQG Brunei nên cũng không có gì khó hiểu khi Bolkiah đã từng đối đầu với ĐT Việt Nam tại SEA Games 28 hồi tháng 6/2015.

Bolkiah từng đối đầu với U23 Việt Nam tại SEA Games 29

Ở trận đấu đó tiền đạo này chẳng những không thể xuyên thủng được mành lưới của U23 Việt Nam mà anh cùng các đồng đội còn phải chịu thất bại nặng nề 6-0 . Tuy nhiên tại SEA Games năm đó cũng chứng kiến bàn thắng đầu tiên và duy nhất mà Bolkiah ghi được cho ĐT Brunei tính tới lúc này.

Theo TTVN

"Thông tin trên đây chỉ để tham khảo nó là những dữ liệu, sự kiện, hoặc ý kiến được cung cấp để hỗ trợ việc nghiên cứu, học tập, và đưa ra quyết định. Tuy nhiên, thông tin này chỉ mang tính chất tham khảo và không nên được coi là chính thức hay quyết định cuối cùng trong bất kỳ hoạt động nào."

Bài liên quan