Ibrahimovic, Pogba trở lại nhưng Mourinho cũng đang có “món quà” khác đáng mừng không kém

Man United quả là đang kém Man City đến 8 điểm. Nhưng trở lại sau khi nhường chỗ cho loạt trận quốc tế, họ vẫn có những thông tin phấn khởi liên quan đến phong độ của Martial.

1. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra trong vòng vài tháng trở lại đây, nhiều đến mức người ta dường như đã quên đi việc Anthony Martial suýt rời Old Trafford hồi mùa Hè như thế nào.

Mối quan hệ giữa Martial và Man United từ khi anh rời Monaco sang đây cũng chưa bao giờ thực sự êm thấm. Anh nhiều lần đóng vai trò cứu tinh dưới thời Louis van Gaal, nhưng chưa bao giờ tìm được sự ổn định. Anh dính vào một số rắc rối bên ngoài sân cỏ và ngỡ như sẽ đi theo con đường của Memphis Depay.

Thế rồi mọi thứ đang dần thay đổi. Từ chỗ là một “siêu dự bị” của Jose Mourinho từ đầu mùa đến giờ, Martial đang gõ cửa cật lực để được bước vào căn phòng dành cho những cầu thủ chính thức. Và thể hiện của anh khiến Mourinho không thể làm ngơ. Truyền thông cũng không muốn Mourinho làm ngơ.

Martial sở hữu những thống kê ấn tượng

Thống kê của Martial rất ấn tượng. Mùa trước, tỷ lệ đường chuyền tạo cơ hội của Martial là 1,04 lần/trận. Con số ấy mùa này là 1,77. Số cơ hội Martial tạo ra mùa này là 2,36 cơ hội/trận, so với 1,39 mùa trước. Anh ghi bình quân 1,18 bàn/trận (mùa trước 0,23), kiến tạo 0,59 lần/trận (mùa trước 0,35). Tất cả đều cho thấy một Martial hay hơn, chuyên nghiệp hơn và toàn diện hơn.

Tất nhiên, tất cả con số thống kê ấy không thể khỏa lấp một việc là Martial vẫn chủ yếu vào sân từ ghế dự bị. Nhưng chính việc này cũng cho thấy anh đang tận dụng rất tốt quãng thời gian có mặt trên sân. Nếu lấy thống kê bình quân của Martial đi so với các tiền đạo trên toàn nước Anh, ta thấy anh không thua kém một ai, thậm chí là đứng đầu.

2. Mục tiêu của Martial trong giai đoạn còn lại là được thi đấu nhiều hơn, hòng củng cố một suất dự World Cup cùng đội tuyển Pháp vào năm sau. Khi HLV Didier Deschamps đã khẳng định sẽ không gọi lại Karim Benzema, hàng công của Pháp trên đất Nga sẽ là những cái tên tươi trẻ như Kingsley Coman, Antoine Griezmann, Kylian Mbappe hay Ousmane Dembele. Martial không muốn bị bỏ lại phía sau.

Trận giao hữu mới đây với đội tuyển Đức, Martial đã “làm tình làm tội” các cầu thủ phòng ngự của nhà đương kim vô địch thế giới. Màn trình diễn ấy tạo ra cả một làn sóng hâm mộ trên mạng xã hội. Một số nhà báo Anh còn nói nếu tiếp tục để Martial dự bị, Mourinho đang lãng phí một tài nguyên lớn, trong bối cảnh Romelu Lukaku vẫn chưa thể giải được cơn khát bàn thắng.

Martial xứng đáng được ra sân nhiều hơn

Bàn thắng của Martial vào lưới Tottenham sẽ còn được nhắc lại xuyên suốt mùa giải này. Vì nó giúp Man.United không bị tuột lại sâu hơn so với Man City, nó ngăn một Tottenham đang hưng phấn vượt lên và nó tạm thời xua đi áp lực trên vai Mourinho, để ông có thể “suỵt” về phía máy ghi hình một cách rất xi-nê.

Mourinho chắc chắn không có hiềm khích gì với Martial. Khi yêu cầu Ban lãnh đạo giữ Martial ở lại, ông hẳn đã có chủ ý của riêng mình. Martial nói cách đây vài tuần:

“Ban đầu chúng tôi không hiểu nhau. Nhưng theo thời gian, ông ấy và tôi đã có thể hiểu nhau hơn. Jose biết điểm mạnh và điểm yếu của tôi. Ông ấy rất khó tính với tôi, cũng như khó tính với tất cả mọi người. Sau cùng, điều quan trọng là tất cả đều sẽ cống hiến những gì tốt nhất, theo cách phù hợp nhất”.

Việc Lukaku có thể giải cơn khát ghi bàn hay không có khi cũng phụ thuộc vào chính phong độ của Martial. Bởi trong cách sắp xếp của Mourinho, Martial sẽ luôn xuất phát từ cánh trái. Khả năng hút hậu vệ của Martial sẽ mở ra khoảng trống cho Lukaku và ngược lại, sức càn lướt và khả năng làm tường của Lukaku sẽ đặt Martial vào vị trí ghi bàn.

Việc chơi cùng nhiều hơn sẽ giúp cho mối liên kết ấy tốt hơn. Và phong độ của Martial chính là quà Giáng sinh sớm cho Mourinho. Mourinho nói ông rất tự tin vào chương trình Giáng sinh, vốn chi chít những trận đấu. Vậy trước khi bước vào chặng leo núi sở trường ấy, ông cần phải có một tư thế tốt so với Man City đã. Đã đến lúc cần một thu xếp khác cho Martial.

Bài liên quan