Jose Mourinho: Real Madrid không phải đội bóng cũ mà là đối thủ lớn

Gặp lại Real, đội bóng Jose Mourinho từng dẫn dắt trong 3 năm, liệu có mang đến nhiều cảm xúc cho ông? Câu trả lời là không. Trong cuộc phỏng vấn với UEFA.com, Mourinho khẳng định chỉ quan tâm tới M.U.

 

“Tại sao tôi vô duyên với Siêu Cúp châu Âu?”

Cách đây 2 tuần, Mourinho gây sốc với tuyên bố, giữa ông và Real Madrid không tồn tại tình yêu. Trong những ngày cuối cùng ở Bernabeu, HLV người Bồ Đào Nha còn “cầu xin để được ra đi”, bất chấp phía Los Blancos cố gắng giữ ông ở lại.

Trước thềm trận Siêu Cúp châu Âu diễn ra đêm mai, Mourinho một lần nữa khiến các Madridista phật ý khi nói trên UEFA.com, rằng “không nhìn nhận Real là đội bóng cũ”. Một phần vì lý do trên, một phần vì ông cũng quá quen với cảnh chạm trán với những CLB mà mình từng dẫn dắt.

Rời Porto vào Hè 2004, chỉ 2 tháng sau tôi đã cùng Chelsea đối đầu họ tại Champions League”, Mourinho cho biết. “Rồi tôi đi khỏi Chelsea (2015), cũng chỉ vài tháng đã gặp lại khi dẫn dắt M.U.

Vì thế, tôi không bao giờ có tư tưởng đang phải đối mặt đội bóng cũ. Hiện tại tôi đơn thuần nghĩ về Real với vị thế của họ: một CLB lớn, một nhà vô địch châu Âu. Và đó là động lực tuyệt vời để bước vào trận đấu sắp tới”.

Mourinho muốn giành Siêu cúp châu Âu để hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu

Mặc dù luôn phủ nhận, nhưng sự thật là Mourinho rất thích các con số thống kê. Do vậy, ông khá hứng thú với trận tranh Siêu Cúp châu Âu, mà nếu giành chiến thắng, sẽ là chiếc cúp thứ 4 trong vòng 12 tháng cầm quân M.U. Bên cạnh đó, HLV 54 tuổi này cũng coi đây là dịp tốt để hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu ở cấp độ CLB.

Trong số 25 chiến công ông từng đạt được vẫn còn thiếu chiếc Siêu Cúp châu Âu, với những đường xoắn tinh tế mô phỏng đôi bàn tay và có trọng lượng nặng gấp rưỡi chiếc Cúp Champions League. 4 năm trước Mourinho từng có cơ hội để sở hữu nó, song lại thất bại (năm 2013, Chelsea thua Bayern sau loạt luân lưu).

“2 lần vô địch Champions League, cùng Porto và Inter, tôi đều rời đi ngay lập tức. Đây là lý do khiến tôi không thể tranh Siêu Cúp châu Âu cùng một đội mạnh nhất. Thay vào đó, lại dẫn dắt đội chiến thắng ở Europa League, trước là Chelsea còn bây giờ là M.U, để đối đầu với nhà vô địch Champions League. Hy vọng lần này sẽ có một kết quả khác”, Mou lý giải tại sao ông lại vô duyên với chiếc cúp này.

 

“M.U sẽ là CLB khổng lồ như đã từng”

So với năm 2013, Mourinho cũng có khá nhiều đổi thay trong cách tiếp cận trận Siêu Cúp châu Âu năm nay. Nếu như trước đây ông có phần trịnh thượng thì bây giờ, khiêm nhường và ít phô trương. Đó là khi Mourinho mô tả trận đấu này là dịp để các học trò của ông… cọ xát.

“Tôi đang sở hữu một đội M.U hoàn toàn mới, với thế hệ cầu thủ mới. Họ không có nhiều kinh nghiệm về các trận đấu lớn ở châu Âu”, HLV 54 tuổi cho biết. “Vì thế, thật tốt khi được đối đầu với đội bóng hay nhất châu Âu, đúng vào lúc họ đạt phong độ cao và nhiều động lực – không như trận giao hữu tại Mỹ 2 tuần trước”.

Quả thực, 2 trong 3 mùa qua M.U vắng mặt ở đấu trường danh giá nhất châu Âu và nhiều cầu thủ chưa từng hoặc chỉ một vài lần hít thở bầu không khí sang trọng đó như Eric Bailly, Jesse Lingard, Marcus Rashford hay Lukaku. Thế nên Mourinho cũng khá dè dặt khi nói về tham vọng của Quỷ đỏ ở Champions League.

Mục tiêu của Mourinho là đưa MU trở lại vị thế vốn có

“M.U là một trong 3 CLB hàng đầu thế giới, điều này là chắc chắn”, HLV người Bồ chia sẻ. “Nhưng danh tiếng của M.U và đội ngũ tôi đang có là rất khác. Không thể so sánh chúng tôi với những đội bóng lớn nhất châu Âu vào bây giờ.

Với lý do này, tôi chỉ đặt ra các mục tiêu khiêm tốn và từng bước hoàn thành. Đầu tiên M.U cố gắng đứng trong Top 3 của bảng đấu, rồi Top 2. Nếu vào được vòng 1/8, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra”.

Thế nhưng bất chấp xuất phát điểm thấp, Mourinho lại tỏ ra đặc biệt phấn khích với công việc hiện tại. “Mục tiêu của tôi là đưa M.U trở lại vị thế vốn có, một CLB khổng lồ. Đây là nhiệm vụ khó khăn, trong bối cảnh bóng đá đang có những thay đổi lớn với nhiều đội bóng nhỏ lại có tiềm lực kinh tế hùng hậu.

Nhưng giống như tại Inter và Real, tôi cảm thấy hứng thú để giúp M.U đạt được tầm vóc tương xứng với lịch sử”, ông khẳng định với sự tự tin thấy rõ.

Bài liên quan