Kết quả Crystal Palace vs Tottenham: Người hùng lạ mặt định đoạt “thủy chiến”

Gà trống đã có chiến thắng vô cùng vất vả trong trận derby thành London, qua đó nâng cao cách biệt về điểm số với Arsenal là 4 điểm.

Hành quân đến sân Crystal Palace cho trận derby thành London, HLV Mauricio Pochettino sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc. Tuy nhiên, ông quyết định dưỡng sức cho một số trụ cột như Eriksen, Winks, Son Heung-min, Davinson Sanchez. Thay thế họ là Wanyama, Sissoko, Lamela và đặc biệt trung vệ trẻ Juan Foyth. Trận gặp Wolverhampton, Foyth trực tiếp giúp đối thủ có 2 quả penalty nhưng vẫn được Pochettino tiếp tục tin dùng. Bên kia chiến tuyến, ngôi sao Wilfried Zaha của Palace bất ngờ vắng mặt không rõ lý do.

Cơn mưa lớn tại sân Selhurst Park ảnh hưởng rất nhiều đến lối chơi của Tottenham. Dù kiểm soát bóng lên đến con số 72% tuy nhiên Gà trống chỉ thực hiện được 5 pha dứt điểm trong hiệp một. Cú sút duy nhất đi trúng đích diễn ra ở phút 30, Harry Kane dứt điểm từ xa nhưng thủ môn Wayne Hennessey đã chơi xuất sắc.

Không chỉ gặp khó khăn trong tấn công, Tottenham còn chịu tổn thất ở hàng phòng ngự khi Kieran Trippiers chấn thương rời sân.

Trippier chấn thương không thể tiếp tục thi đấu.

Sang hiệp hai, trời vẫn mưa không ngớt, Tottenham vẫn gặp rất nhiều khó khăn khi tấn công. Họ tiếp tục chỉ có một cú sút trúng đích. Thế nhưng, bấy nhiêu là đủ, pha dứt điểm đó đã trở thành bàn thắng cho Gà trống.

Phút 66, xuất phát từ quả phạt góc, Harry Kane băng vào đánh đầu chạm người một cầu thủ Crystal Palace. Chớp thời cơ, trung vệ trẻ Juan Foyth đánh đầu bồi tung lưới thủ môn Hennessey mở tỉ số cho Tottenham.

Foyth từng cùng U19 Argentina sang Việt Nam giao hữu trước thêm U20 World Cup năm 2017. Sau giải đấu trên đất Hàn Quốc, anh đã được Tottenham chiêu mộ. Nhưng phải đến năm nay, Foyth mới ra mắt Premier League. Bàn thắng vào lưới Palace chính là bàn đầu tiên của anh cho Gà trống.

Foyth ghi bàn đầu tiên cho Tottenham.

Những phút còn lại của trận đấu chứng kiến quyết tâm gỡ hòa từ phía đội chủ nhà Crystal Palace. Họ tạo ra được một số cơ hội nguy hiểm nhưng không thể ghi bàn qua đó ngậm ngùi nhìn Tottenham rời sân với trọn vẹn 3 điểm.

Có điều, chiến thắng của Tottenham không thật sự trọn vẹn, sau Trippier, họ tiếp tục chứng kiến một ca chấn thương trong hiệp hai. Phút 81, nỗ lực cản phá pha dứt điểm của đối thủ, Lamela đã bị đá vào mặt, chảy máu rất nhiều và phải rời sân.

Vất vả, khó khăn là thế nhưng 3 điểm trước Palace vô cùng quý giá với Tottenham. Họ hiện đã cân bằng số điểm 27 với Chelsea và Liverpool, gây sức ép không nhỏ cho 2 đội bóng này trước khi ra sân vào ngày mai. Bên cạnh đó, Tottenham cũng ngăn chặn tham vọng trở lại top 4 của Arsenal ở vòng 12 khi tạo ra được chênh lệch 4 điểm.

Chung cuộc: Crystal Palace 0-1 Tottenham

Ghi bàn: Foyth 66′

Đội hình ra sân

Bài liên quan