Kết quả U23 Thái Lan vs U23 Palestine: Thảm bại không tưởng, cúi đầu rời giải

Dù rất quyết tâm nhưng U23 Thái Lan không thể gây bất ngờ khi để U23 Palestine đánh bại với tỷ số 1-5, chính thức chia tay VCK U23 châu Á với 3 trận toàn thua.

Đã chắc chắn bị loại sau 2 vòng đấu, U23 Thái Lan vẫn đặt mục tiêu chiến thắng trước U23 Palestine trong trận đấu cuối cùng để về nước trong danh dự.

Những phút đầu trận, người Thái cố gắng lên bóng và cố tạo ra thế trận tốt. Tuy nhiên, bàn thua ngay phút 15 đã làm hỏng tất cả. Người lập công cho Palestine là Mohanad Fannoun.

Kể từ sau khi thủng lưới, tinh thần của U23 Thái Lan bắt đầu suy sụp. Họ dễ dàng để đối thủ vượt qua và ghi liên tiếp các bàn thắng. Tới phút 32, tỉ số đã là 4-0 cho Palestine. Chenrop Samphaodi gỡ lại 1 bàn cho U23 Thái Lan ở cuối hiệp 1.

U23 Thái Lan thảm bại, tủi hổ rời giải với 3 trận toàn thua

Việc Thái Lan đổ vỡ khiến Triều Tiên rơi vào tình cảnh rất khó khăn. Họ buộc phải giành ít nhất điểm trước Nhật Bản trong trận đấu cùng giới mới chắc chắn có vé đi tiếp.

Về phần U23 Nhật Bản, dù đã nắm chắc tấm vé trong tay, đội bóng này vẫn thi đấu rất nhiệt tình và thậm chí còn dẫn trước 2-0.

Thời điểm hiệp một khép lại, U23 Palestine dẫn trước 4-1, còn Triều Tiên để thua 0-2. Nếu giữ nguyên kết quả này, đội bóng xứ nhân sâm sẽ bị loại.

Dĩ nhiên Triều Tiên không chấp nhận ra về sớm. Tiếc rằng, sự cố gắng của họ chỉ đem lại 1 bàn gỡ. U23 Nhật Bản chơi khá thong dong nhưng vẫn kịp nâng tỉ số lên thành 3-1. Trong trận đấu còn lại, với thế trận nhàn nhã U23 Palestine có thêm bàn thắng ấn định tỉ số 5-1 và giành vé đi tiếp.

U23 Palestine lách qua khe cửa hẹp để tiến vào tứ kết

Thất bại nặng nề, chắc chắn U23 Thái Lan sẽ phải nhận nhiều chỉ trích từ CĐV nhà. Còn HLV Zoran Jankovic đang đứng trước nguy cơ bị sa thải do chuỗi thành tích bết bát.

Với kết quả này, U23 Thái Lan là đội duy nhất của Đông Nam Á chia tay VCK U23 châu Á 2018 mà không có điểm số nào. Với Palestine, họ đã lách qua khe cửa hẹp để giành quyền vào tứ kết.

U23 Thái Lan bước vào VCK U23 châu Á 2018 với sự kỳ vọng lớn, nhưng có vẻ như đẳng cấp của đội bóng này không thực sự mạnh như mong đợi.

U23 Thái Lan gây thất vọng nhất trong 3 đại diện ĐNÁ

Tố chất của một tập thể gai góc với sự lỳ lợm dưới thời Kiatisuk đã không còn. Thay vào đó là U23 Thái Lan chưa định hình được phong cách phù hợp. Và tất nhiên, người chịu trách nhiệm chính là HLV Zoran Jankovic. Chiếc ghế của ông đã lung lay dữ dội.

Bài liên quan