Không phải Barca, PSG hay Man City, đây mới là đội bóng gây ấn tượng mạnh nhất trời Âu hiện tại

Những gì Barca, PSG và Man City đang thể hiện tại các giải đấu của mình thật sự ấn khủng khiếp nhưng họ lại không phải là đội bóng gây ấn tượng mạnh nhất tại châu Âu.

Cả Barca, Man City hay PSG đều phải nhường chỗ cho Napoli. Đội đang thể hiện phong độ hủy diệt lúc này. Thành tích mà đội bóng nước Ý đang có kể từ đầu mùa là điều mà chưa đội bóng nào trong lịch sử bóng đá Ý làm được.

Kết thúc lượt trận vòng 8 Serie A, Napoli đang một mình độc chiếm ngôi đầu và đồng thời cũng là đội bóng duy nhất vẫn đang toàn thắng.

Cụ thể vào tối qua, Napoli đã có chiến thắng 1-0 nhẹ nhàng trên sân Roma nhờ bàn thắng duy nhất của Insigne.

Napoli đang thể hiện phong độ khủng khiếp tại Serie A

Tính đến thời điểm này sau 8 vòng, Napoli đang là đội bóng sở hữu nhiều bàn thắng nhất tại giải đấu với 26 pha lập công, trung bình mỗi trận đoàn quân của HLV Sarri lại có được 3.5 bàn.

Thực tế theo thống kê, lịch sử Serie A cũng chưa từng chứng kiến bất cứ một đội bóng nào có được khởi đầu tốt như Serie A, kể cả đội bóng đã thống trị giải đấu này trong nhiều năm như Juventus.

Với đà sa sút của Juventus (vừa thua Lazio trên sân nhà), Napoli hứa hẹn sẽ phá vỡ thế độc tôn của Bà đầm già trong nhiều năm qua tại Serie A. Nếu cứ tiếp tục phong độ hủy diệt như hiện tại, đội bóng của Insigne sẽ làm nên cuộc lật đổ vĩ đại vào cuối mùa.

Ấn tượng không kém là Man City. Đội bóng của Pep Guardiola cũng đang khiến mọi đối thủ khiếp sợ bởi sức tấn công cực kỳ khủng khiếp.

Đối thủ lớn, không vấn đề. Đối thủ nhỏ, xác định là tiệc bàn thắng. Có Aguero hay không có Aguero, những màn hủy diệt vẫn diễn ra như thường. Các học trò của Pep Guardiola đang chơi thứ bóng đá ultra-attacking (siêu tấn công) cực kỳ bắt mắt và hiệu quả. Chiến thắng 7-2 trước Stoke City là minh chứng gần nhất cho sự thống trị của Man xanh ở Premier League mùa giải này.

Man City hủy diệt cả Premier League

Tối qua, trang Opta đã thống kê rằng Man City là đội bóng ghi được nhiều bàn nhất sau 8 vòng suốt… 122 năm qua. Họ đã ghi được 29 bàn thắng sau 8 vòng đấu (3,6 bàn/trận), tái lập thành tích của Everton ở mùa giải 1894-95. Đó là thời điểm sơ khai của bóng đá, khi các đội bóng ưa chuộng sơ đồ… 1-1-9.

Trong 5 vòng đấu gần nhất, có đến 4 trận, Man City ghi 5 bàn thắng trở lên. Một phong độ đáng sợ! Khi Aguero bị tai nạn khi đi xem hòa nhạc ở Hà Lan và bị gãy xương sườn, không ít người đã lo lắng Man City sẽ suy sụp vì mất đi chủ công của mình. Nhưng Gabriel Jesus đã thay thế anh quá tốt trong việc lãnh trách nhiệm ghi bàn. Với cú đúp vừa rồi, chân sút trẻ người Brazil đã có bàn thắng thứ 6 ở Premier League mùa này, đạt hiệu suất 87 phút/bàn.

Vả lại, sức mạnh tấn công của Man City thật ra nằm ở sự đa dạng trong các mũi tấn công khi bàn thắng có thể đến từ bất cứ đâu: Gabriel Jesus (6 bàn), Raheem Sterling (6), Leroy Sane (4), Kevin de Bruyne (1), David Silva (1), Bernardo Silva (1). Trong hệ thống của Pep, ai trong số những cái tên cũng có thể sắm vai chân sút ghi bàn, hoặc chuyên gia kiến tạo.

Đoàn quân của Pep bắt đầu tăng tốc

Trước Stoke, Kevin De Bruyne không trực tiếp ghi bàn, nhưng anh đóng góp cực lớn với hai pha tạt bóng cực kỳ khó chịu, loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự đối phương, và đặt đồng đội vào những tình thế cực kỳ thuận lợi. Kể từ khi gia nhập Man City hồi tháng 9/2015, tiền vệ người Bỉ đã có tới 32 pha kiến tạo thành bàn, nhiều hơn bất cứ ai tại Premier League.

Kể từ mùa giải 2012-13 đến nay, số pha kiến tạo của Kevin De Bruyne là 67, nhiều thứ nhì tại châu Âu, chỉ kém mỗi Leo Messi của Barcelona.Và đừng quên, chính Kevin de Bruyne là người đã ghi bàn thắng duy nhất giúp Man City hạ gục Chelsea 1-0 ở vòng trước.

Rõ ràng, Pep Guardiola đang có quá nhiều phương án tấn công đến nỗi mà sự vắng mặt của Aguero cũng chẳng hề khiến họ suy sụp. Hàng công của họ mạnh đến nỗi mà hàng phòng ngự có mắc một vài sai sót cũng chẳng sao cả. Rõ ràng, Pep đã xây dựng một cỗ máy tấn công cực kỳ đáng sợ, cả Premier League đang phải dè chừng họ!

 

Bài liên quan