Không phải Liverpool cũng chẳng phải M.U, đây mới là điểm đến gây sốc của Renato Sanches

Renato Sanches sẽ tới Premier League thi đấu nhưng điểm đến của tiền vệ này khiến không ít người phải ngạc nhiên.

Không được ra sân thường xuyên tại Bayern Munich và bị loại khỏi ĐT Bồ Đào Nha, Renato Sanches không giấu được sự lo lắng. Trong bối cảnh World Cup 2018 chỉ còn chưa tới 1 năm nữa là khai mạc, tiền vệ 20 tuổi đã đánh tiếng muốn được rời đội bóng Đức. Anh cho biết mình cần được tạo thêm điều kiện để phát triển sự nghiệp hơn nữa, thậm chí không giấu mơ ước được tới AC Milan, đội bóng đang thay máu mạnh mẽ để tìm kiếm thành công.

Tuy nhiên, mức phí mà Milan đưa ra lại không thuyết phục được lãnh đạo Bayern. Đội chủ sân Allianz Arena cũng chưa muốn dứt tình với Sanches mà thiên về khả năng để anh tạm ra đi dưới dạng cho mượn để tích lũy kinh nghiệm.

“Golden boy” Sanches sẽ được thỏa ước nguyện ra đi

Sau khi cân nhắc, giới chóp bu “Hùm xám” quyết định gạt bỏ lời đề nghị của những đại gia như Man United hay Chelsea để đồng ý với Swansea, một đội tại Premier League khác song khiêm tốn hơn nhiều. Sanches đang trên đường tới trụ sở đội bóng xứ Wales để hoàn tất những thủ tục cuối cùng.

Chính Giám đốc điều hành Karl Heinz-Rummenigge của Bayern mới xác nhận điều đó đi kèm với công bố lý do họ để Sanches tới Swansea. “Chúng tôi muốn Renato Sanches chuyển tới một CLB mà anh ấy có thể nâng cao trình độ và có một HLV thực sự muốn có anh”, Rummenigge nói. “Sanches cần được ra sân thi đấu mà điều đó thì chúng tôi lại không thể đảm bảo.”

Theo thông tin mà tờ Kicker có được, Swansea sẽ phải trả một khoản phí rơi vào 8,5 triệu Euro để mượn Sanches trong 1 mùa nhưng không có điều khoản mua đứt. Đằng sau thương vụ được xem là thành công của đội bóng xứ Wales không thể quên nhắc tới mối quan hệ tốt đẹp giữa HLV Paul Clement và Bayern mà cụ thể là HLV Carlo Ancelotti.

Cầu thủ người Bồ Đào Nha sẽ cập bến Swansea theo BHĐ cho mượn

Clement với tư cách trợ lý từng theo Ancelotti làm việc tại Real Madrid giai đoạn năm 2013 tới 2015 rồi Bayern nửa cuối mùa 2015/16 trước khi lên dẫn dắt Swansea. Dĩ nhiên, Sanches cũng không còn lạ gì Clement khi cùng tập luyện tại Bayern suốt nửa cuối năm 2016.

Sắp tới, chính nhà cầm quân 45 tuổi giờ đây được kỳ vọng sẽ thắp sáng lại sự nghiệp của chàng trai từng đoạt danh hiệu Cậu bé vàng năm 2016 (dành cho cầu thủ dưới 21 tuổi xuất sắc nhất năm).

Bài liên quan