Man United vồ hụt Morata hóa ra là điều may mắn

“Thảm họa” Morata đang khiến Chelsea điêu đứng, trong khi MU tỏ vẻ lạc quan với Romelu Lukaku.

MU “vồ hụt” Morata hóa ra là may mắn

Trong mùa hè này, MU và Chelsea đều đã chi số tiền rất lớn để mua tiền đạo. “Quỷ đỏ” phá kỷ lục chuyển nhượng của CLB để đưa về Romelu Lukaku với mức giá 75 triệu bảng. Sau đó, Chelsea cũng đem về “bom tấn” Alvaro Morata 70 triệu bảng.

Điều đáng nói là có một khoảng thời gian, tất cả đều tin Alvaro Morata sẽ gia nhập “Nhà hát của những giấc mơ”. Thậm chí cầu thủ này còn gác lại tuần trăng mật hòng dọn đường sang Old Trafford sớm hơn.

Mourinho từng rất muốn tái ngộ Morata

Nhưng bất ngờ mọi thứ đảo chiều chỉ vỏn vẹn trong 2 tuần ngắn ngủi tháng 7. Do Real hét giá chân sút người Tây Ban Nha quá cao, MU đành chuyển hướng sang Lukaku và lập tức thành công. Trong khi Chelsea với nỗ lực chiêu mộ người thay thế “phản đồ” Diego Costa bất ngờ có được Alvaro Morata, mục tiêu quan trọng nhất của MU.

Tuy nhiên, số phận dường như đã mỉm cười với “Người đặc biệt”, tiền đạo Lukaku vẫn đang hòa nhập cực tốt trong lối chơi của “Quỷ đỏ”, còn Alvaro Morata có nguy cơ trở thành thảm họa trong màu áo Chelsea sau khi sút hỏng quả phạt đền ở trận Siêu cúp nước Anh.

Chelsea gặp họa, MU sướng rơn

“Morata vẫn chưa thể ghi bàn cho Chelsea, thậm chí cả trên chấm 11m”, một cổ động viên Chelsea chua chát nói. Chân sút đi vào lịch sử sân Stamford Bridge đã chơi rất kém cỏi trong tour du đấu hè. Ngay cả trong trận chính thức đầu tiên, Morata lại tiếp tục gây thất vọng rất lớn trong trận gặp Arsenal.

HLV Conte cũng thừa nhận Morata đang gặp vấn đề, anh đang phải chịu sức ép khủng khiếp của bản hợp đồng đắt giá trong màu áo Chelsea, vì cái dớp áo số 9 giống như Fernando Torres, Sutton, Crespo… Chân sút 24 tuổi chưa thể hiện được bản lĩnh khi thi đấu cùng những phẩm chất tốt nhất của anh.

Số phận đã mỉm cười với Mourinho khi chiêu mộ Lukaku

Điều này trái ngược hoàn toàn với Romelu Lukaku, bản hợp đồng chất lượng của MU trong mùa hè vừa qua. Tiền đạo người Bỉ nhanh chóng chứng tỏ là một sát thủ “hạng nặng” mang tới hiệu quả cực cao, minh chứng là 3 bàn thắng vào lưới Man City, Real Salt Lake hay Valerenga tại ICC Cup 2017 và lại vừa lập công vào lưới Real ở Siêu cúp châu Âu.

Cựu cầu thủ Everton còn thể hiện được sự đa dạng trong khâu ghi bàn, dù là bằng chân hay bằng đầu, Lukaku đều hoàn thành rất tốt nhiệm vụ. Còn với Morata, bằng mọi giá anh phải vượt qua khó khăn và nhanh chóng tạo dấu ấn. Nếu không, anh sẽ lạc vào con đường tăm tối và rất dễ bị gắn mác “bom xịt” của CLB Chelsea ở mùa giải 2017/18.

Bài liên quan