Mất Eden Hazard, Chelsea mất tất cả trước MU

Chỉ 2 phút sau khi Eden Hazard rời sân, đại diện thành London lập tức nhận bàn thua trước MU. “The Blues” cũng bế tắc trong việc tìm bàn gỡ hòa sau đó và thua chung cuộc 1-2.

Ngôi sao người Bỉ có một trận đấu không hề tồi trong buổi trưa đầy nắng ở Old Trafford. Anh thi đấu năng nổ, trở thành mắt xích quan trọng trên mặt trận tấn công của Chelsea. So với Pogba, những thông số của số 10 ấn tượng hơn, với 4 key-pass, đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 92%.

Pogba đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 86%, không có key-pass nào trước Chelsea. Bù lại, anh thực hiện 4 pha rê dắt qua người thành công, có 4 tình huống chiến thắng tranh chấp trên không và 2 cú tắc bóng.

Và cũng chính Hazard kiến tạo cho Willian mở tỷ số với đường chuyền sắc sảo. Trong những phút còn lại, ngôi sao 27 tuổi tiếp tục trở thành ngòi nổ thường trực đe dọa khung thành David de Gea. Nhưng HLV Antonio Conte dường như muốn hạ màn trận đấu từ phút 73 của hiệp 2.

Hazard đã chơi tốt trước MU.

Ông thầy người Italy rút Hazard khỏi sân và thay bằng Pedro. Quyết định dùng người này rất khó hiểu. Conte đưa một cầu thủ giàu sức tấn công ra nghỉ, và thay bằng tiền vệ kém tầm hơn. Conte có lẽ đã hướng tới kết quả hòa trong bối cảnh Chelsea rất cần chiến thắng để có một chỗ trong top 4.

Quyết định thay Hazard lập tức để lại dấu hỏi. Không có ngôi sao người Bỉ, đội nhà bị thủng lưới và gặp bế tắc trong các đợt triển khai bóng tấn công. Willian rất hay, nhận được nhiều lời khen từ huyền thoại Gary Lineker, tuy nhiên không thể so với Hazard về khả năng quấy phá hàng thủ đối phương.

Rất có thể HLV Conte muốn dưỡng sức cho cựu sao Lille cho trận làm khách trước Barcelona ở Champions League, vì vậy ông đã rút cậu học trò khỏi sân. Nhưng “The Blues” đánh mất chính mình từ thời điểm đó. Những pha lên bóng của họ trở nên vô hồn, thiếu đi sự sắc sảo như 45 phút đầu tiên.

Anh thường xuyên bị cầu thủ MU phạm lỗi.

Trên BBC, bình luận viên Mark Lawrenson rất am tường bóng đá Anh cũng thắc mắc về quyết định thay Hazard. Trong một trận đấu căng thẳng và cùng với vị thế của hai đội, chỉ một sai lầm nhỏ đã thay đổi cục diện trên sân. Hôm nay, Chelsea thực sự chơi tốt tính đến thời điểm Hazard rời sân.

Ngoài đường biên, không hiểu Conte đang nghĩ gì? Ông “buông súng” quá sớm, hài lòng với một kết quả hòa? Hoặc cũng có thể nhà cầm quân người Italy muốn gửi đến Ban lãnh đạo một thông điệp ngầm mà ở đó lực lượng “The Blues” rất mỏng và không ai có đủ đẳng cấp để thay thế Hazard.

Một giả thiết khác, mục tiêu được Real Madrid theo đuổi đã vấp phải chấn thương khi liên tiếp bị hậu vệ Antonio Valencia và tiền vệ Scott McTominay tắc bóng trong nỗ lực truy cản. Tất cả buộc phải chờ câu trả lời từ HLV Conte, và nếu tệ hơn là đội ngũ y tế Chelsea vào sáng thứ hai tới.

Hazard và Pogba so kè trong buổi chiều ở Old Trafford.

Thực hư chưa biết ra sao. Chỉ một điều nhìn thấy rất rõ nơi “Nhà hát của những giấc mơ” rằng, Hazard đang vươn tới độ “chín” sự nghiệp. Tiền vệ này vô cùng tài năng và hoàn toàn không dễ để “The Blues” tìm được người thay thế nếu đội bóng thành London để mất anh ngày không xa.

BXH Premier League vòng 28.

BXH Premier League vòng 28.

Bài liên quan