Matic: “Conte cố gắng cô lập tôi tại Stanford Bridge”.

Tiền vệ Nemanja Matic cảm thấy như được giải thoát khỏi địa ngục khi chia tay Chelsea để cập bến gia nhập Manchester United.

Man United đã chính thức chiêu mộ thành công cựu tiền vệ của Chelsea Nemanja Matic với bản hợp đồng trị giá lên đến 40 triệu bảng. Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên với đội chủ sân Old Trafford, chân sút người Serbia đã tiết lộ nhiều thông tin khá thú vị.

Xin chúc mừng Matic. Anh cảm thấy thế nào khi trở thành cầu thủ của Man United?

Tôi thực sự hạnh phúc khi trở thành một phần của Man United. Man United là một trong những CLB lớn nhất thế giới. Tôi đang mong đợi để được ra sân thi đấu cho đội bóng.

Matic hứa hẹn sẽ tỏa sáng tại Old Trafford

Anh rời nhà vô địch Premier League để đến với Man United? Đâu là điều thôi thúc anh đưa ra quyết định này?

Như tôi đã nói và chúng ta đều biết, Man United là một CLB vĩ đại. Và tôi cũng muốn được làm việc một lần nữa với Jose Mourinho. Với một HLV như Mourinho và một CLB như Man United, bạn đơn giản không cần phải suy nghĩ nhiều để đưa ra quyết định.

Anh đã tập luyện tại Chelsea nhưng không được đi du đấu Hè. Vậy thể lực của anh như thế nào khi Man United chuẩn bị bước vào mùa giải mới?

Mọi chuyện đều khá rõ ràng. Conte không cho phép tôi chơi bóng cùng các đồng đội. Tôi tập một mình với HLV thể lực. Hoàn toàn bị tách biệt. Việc tập luyện với đồng đội rất khác với tập một mình. Tôi chưa có được 100% thể lực và phong độ nhưng may mắn tôi vẫn còn thời gian chuẩn bị trước trận đấu lớn đầu tiên gặp Real Madrid.

Hãy nói một chút về phong cách chơi của mình. Anh có những phẩm chất nào?

Thật khó có thể để miêu tả bởi vì, tôi nghĩ sẽ hợp lý hơn nếu để NHM nói về mình bằng những màn trình diễn trên sân cỏ. Nhưng mỗi khi ra sân, tôi luôn cố gắng hết khả năng và thi đấu không lùi bước. Về phẩm chất cá nhân, hãy để NHM lên tiếng.

Hội ngộ cùng thầy cũ Mourinho, Matic quyết khiến Conte phải trả giá

Đồng hương Nemanja Vidic đã là một huyền thoại tại sân Old Trafford. Liệu Vidic có phải là cầu thủ mà anh hướng tới?

Vidic là cầu thủ vĩ đại, là người thủ lĩnh từng dẫn dắt tôi trên ĐTQG Serbia. Sự nghiệp vinh quang của anh ấy chắc chắn là những gì tôi hằng mong ước. Hiện tại, tôi cảm thấy rất tự hào khi đầu quân cho đội bóng mà anh ấy từng thi đấu rất thành công.

Tất nhiên, tôi sẽ nỗ lực để tiếp nối những thành công của Vidic trong quá khứ. Thách thức này không dễ dàng gì nhưng tôi quyết không thể để anh ấy phải thất vọng về mình. Tôi không muốn một ngày nào đó nghe anh ấy nói với mình: Cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy?

Bài liên quan