Mới đá được 103 phút, vũ khí bí mật của Mourinho đã bị M.U “xóa tên” không thương tiếc

Gần một năm chờ đợi của Ibrahimovic và Man United nhiều khả năng sẽ kết thúc bằng một quyết định phũ phàng.

Mourinho luôn coi Ibrahimovic là một phương án dự phòng hữu hiệu. Đó chính là lí do Người đặc biệt gia hạn thêm một năm hợp đồng bất chấp việc cậu học trò 36 tuổi vẫn đang trong giai đoạn chữa trị chấn thương. Trong thâm tâm, Mourinho tin rằng khi trở lại, Ibra sẽ là vũ khí giúp Man United bứt phá.

Tuy nhiên, mọi thứ không chiều lòng Người đặc biệt. Dù vẫn giữ nguyên vẹn sự nhiệt tình, máu lửa, Ibra thực sự đã sa sút quá nhiều. Trở lại sau nhiều tháng chấn thương, chân sút người Thụy Điển chưa thể tìm lại bản năng săn bàn. Điều đó đồng nghĩa với việc Lukaku vẫn phải cố “cày cuốc” đến mức chấn thương.

Ibrahimovic không thể lấy lại phong độ sau chấn thương

Khi mà sự chờ đợi không đem tới kết quả, BLĐ Man United bắt đầu nghĩ tới chuyện gạch tên Ibra trong kế hoạch tương lai. Thậm chí, theo tờ Mirror, Quỷ đỏ còn chẳng buồn giữ chân tiền đạo 36 tuổi đến mùa Hè.

Họ đang liên hệ để tìm cách đẩy Ibra sang thi đấu tại Mỹ hoặc Trung Quốc. Vào tháng 3 tới, MLS và Chinese Super League 2018 đều khai màn. Nếu tìm được đối tác, Man United sẽ vừa giải quyết được “gánh nặng”, lại vừa thu về một số tiền tương đối.

Ibra không còn nằm trong kế hoạch của Jose mourinho

Mùa giải trước, Ibra là chân sút hàng đầu của Quỷ đỏ với 28 bàn thắng trên mọi mặt trận. Rất đáng tiếc khi anh dính phải chấn thương quá nặng và mất nhiều thời gian để hồi phục. Mùa giải 2017/18, Ibra mới chỉ được ra sân 103 phút tại Premier League. Và rất có thể đó cũng là những khoảng thời gian cuối cùng anh vùng vẫy trên sân cỏ nước Anh cùng với Man United.

Theo TTVN

Bài liên quan