Morata nổ súng sau 3 tháng im hơi lặng tiếng, Chelsea vượt ải Leicester sau 120 phút đầy kịch tính, giật vé vào bán kết FA Cup

Với chiến thắng 2-1 trước Leicester City vào đêm qua, Chelsea đã chính thức có tấm vé dự bán kết FA Cup.

Hành quân đến sân King Power của Leicester, Chelsea rất khát khao có một chiến thắng để xóa đi nỗi đau bị Barca loại khỏi Champions League. Đặc biệt khi đấu trường FA Cup là nơi duy nhất mà thầy trò Conte còn hy vọng giành cúp.

Nhưng thực tế trên sân đã diễn ra không có lợi cho Chelsea. Leicester với lợi thế sân nhà đã tràn lên tấn công ngay từ đầu và sử dụng lối đá pressing khiến đội khách chật vật.

Morata ghi bàn sau hơn 3 tháng tịt ngòi

Tỉ số đáng lẽ được mở từ sớm cho Leicester khi Ndidi tung cú dứt điểm như trái phá từ ngoài vòng cấm. Bóng đi hiểm và mạnh nhưng Caballero đã phản xạ xuất thần để cứu thua.

Phút 37, lại đến lượt Vardy thoát xuống đối mặt với thủ môn. Một lần nữa, Caballero lại thi đấu xuất sắc khi băng ra kịp thời để giải nguy. Không tận dụng được cơ hội, Leicester đã phải trả giá.

Chelsea có trận đấu rất vất vả trước Leicester City

Trong một pha phản công ở phút 42, Willian thoát xuống như một cơn lốc trước khi chọc khe cho Morata. Đây là cơ hội rõ rệt đầu tiên của Chelsea kể từ đầu trận và Morata đã tận dụng thành công. Một cú cứa lòng góc xa giúp tiền đạo người Tây Ban Nha mở tỉ số trận đấu.

Sang hiệp 2, Leicester đẩy nhanh nhịp độ tấn công và những nỗ lực của họ đã được đền đáp. Phút 75, đội chủ nhà có tình huống hãm thành. Sau 3 cú dứt điểm liên tiếp của các cầu thủ Leicester, Vardy mới có được bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho Bầy cáo.

Pedro ấn định chiến thắng nghẹt thở cho The Blues

Với tỉ số hòa 1-1, hai đội dắt tay nhau vào hiệp phụ. Phút 105, cầu thủ vào sân thay người Pedro có pha đánh đầu cắt mặt. Nâng tỉ số trận đấu lên thành 2-1. Đây cũng là bàn thắng ấn định tỉ số của trận đấu. Thắng trận này, Chelsea đã chính thức có vé dự bán kết FA Cup.

Tỉ số chung cuộc:

Leicester City 1-2 Chelsea

Ghi bàn

Morata 42′, Vardy 75, Pedro 105′

Đội hình thi đấu
Leicester: Schmeichel; Simpson, Morgan, Maguire, Chilwell; Ndidi, Iborra (Adrien Silva, 105′), Mahrez, Albrighton (Gray, 115′); Iheanacho (Okazaki, 68′), Vardy
Chelsea: Caballero; Azpilicueta, Christensen (Cahill, 101′), Rudiger; Moses, Bakayoko (Fabregas, 46′), Kante, Alonso; Willian (Pedro, 92′), Morata (Giroud, 106′), Hazard

Bài liên quan