Mourinho viện mọi lý do bào chữa cho lối đá “đổ bê tông”, chê bai Klopp chỉ là “kè hèn nhát”

Trước những lời chỉ trích về lối chơi phòng ngự tiêu cực của Man Utd trong trận đấu với Liverpool, HLV của Quỷ đỏ đã ngay lập tức phản pháo.

Tâm điểm chú ý của vòng 8 Premier League đổ dồn về trận derby nước Anh khi Liverpool tiếp đón Man Utd trên sân nhà Anfield. Thế nhưng trái với hy vọng về một trận cầu đôi công mãn nhãn, người hâm mộ đã bị “đánh lừa” khi trận đấu diễn ra với thế trận 1 chiều. Liverpool nỗ lực tấn công còn Man Utd bịt kín mọi ngả đường vào khung thành De Gea. Chính vì vậy, sau trận đấu, HLV Jose Mourinho của Quỷ đỏ đã hứng chịu hàng loạt chỉ trích về lối chơi tiêu cực.

Man Utd hoàn toàn lép vế nơi tuyến giữa

Tuy nhiên, đáp lại dư luận, Mourinho khẳng định mình không đến Anfield với ý đồ chơi phòng ngự tiêu cực. Trong khi Klopp khẳng định dù có là Barca cũng sẽ bất lực, thậm chí không thể tạo ra cơ hội trước khung thành Man Utd thì Mouri nho phản pháo:

“Liverpool chỉ lấp ló mà không dám mở cửa ra chơi để chúng tôi có thể nhìn thấy cơ hội chiến thắng. Trong hiệp hai tôi chờ đợi Klopp thay đổi, tấn công mạnh hơn. Nhưng ông ta vẫn giữ ba tiền vệ khoẻ ở giữa sân để kiểm soát khu này, bởi tôi chỉ có Herrera và Matic. Nên nhớ trận này tôi không có Fellaini, Pogba và Carrick.”

Để minh chứng cho lập luận của mình, nhà cầm quân người Bồ đã cho rằng việc ông đưa Lingard và Rashford vào sân nhằm khiêu khích Klopp sử dụng Sturridge hay Solanke để đôi bên tấn công. Nhưng ông đã cảm thấy thất vọng khi đến tận những phút cuối của trận đấu cựu HLV Dortmund mới chịu đưa 2 cầu thủ này vào sân.

Mourinho muốn đôi công khi tung Rashford vào sân.

“Trận này đúng là hàng tiền vệ của Liverpool mạnh hơn. Tôi chỉ có Herrera và Matic, chẳng còn ai có thể thay thế để hy vọng tạo ra khác biệt”, Mourinho than thở.

Trước trận tái đấu, Mourinho đã tếu táo khi bật mí với truyền thông sẽ đá với chín tiền đạo. Tuy nhiên, ngay khi vào trận, Man Utd lại tiếp tục chơi rình rập và lặp lại tỷ số 0-0 như trận đấu ở mùa trước. Với kết quả này, Quỷ đỏ thành Manchester đã chấp nhận để Man City vươn lên độc chiếm ngôi đầu BXH với 2 điểm nhiều hơn sau trận thắng hủy diệt 7-2 trước Stoke City.

Bài liên quan