MU bị các đối thủ chê “hèn nhát”: Mourinho nêu 3 điều phản đòn, vạch tội đám “ghen ăn tức ở”

MU ngự trị ngôi đầu sau 3 trận toàn thắng trong sự phấn khích của các manucian. Thế nhưng vẫn có những luồng chỉ trích nhắm vào “Bầy quỷ đỏ”, rằng các học trò của Mourinho quá “hèn nhát và phòng ngự tiêu cực”.

Có một MU “hèn nhát”?

MU dễ dàng đánh bại West Ham, Swansea rồi Leicester để ngự trị trên đỉnh Ngoại hạng Anh sau 3 vòng đấu. Toàn thắng 3 trận, ghi 10 bàn và chưa một lần để thủng lưới, thành tích của thầy trò Mourinho cho đến thời điểm này thật ngoài khả năng tiên đoán của các chuyên gia trước khi mùa giải 2017/18 khởi tranh.

Tuy nhiên, với các đối thủ của MU, thành tích của nửa đỏ thành Manchester chẳng có gì đáng tự hào. Trước đó, huyền thoại của Liverpool là Jamie Carragher nhận định rằng lối chơi của MU quá thiên về phòng ngự. Bằng chứng là cho đến nay, dù đang toàn thắng và dẫn đầu giải đấu, “Quỷ đỏ” không phải là đội bóng tốt nhất ở nhiều khía cạnh.

MU triển khai một thế trận chắc chắn trước Leicester

Đầu tiên, MU kiểm soát bóng không quá vượt trội với 58,5%, dù có 2 trận sân nhà. Đội bóng đang dẫn đầu thông số này là Man City với 65,6%, sau đó đến Tottenham (63,8%) và Arsenal (62,2%). MU cũng không phải đội chuyền bóng tốt nhất (chỉ xếp thứ 3, sau Man City và Tottenham). MU càng không phải đội sút bóng nhiều nhất, dù tung ra 20 cú dứt điểm mỗi trận nhưng vẫn xếp sau Tottenham (21,3 lần/trận).

Đồng quan điểm với Jamie Carragher, HLV Arsene Wenger thậm chí còn sử dụng nhiều từ ngữ nặng nề để nói về đối thủ truyền kiếp Jose Mourinho. Dù Arsenal vừa thua thảm Liverpool nhưng “Giáo sư” người Pháp vẫn tự hào rằng các học trò của ông không phải những kẻ hèn nhát, chỉ lo phòng ngự rồi chờ đối thủ sơ hở để ghi bàn.

Theo chia sẻ của Wenger, MU dưới thời Mourinho quá chú trọng vào phòng ngự, đánh mất bản sắc của đội bóng này dưới thời Sir Alex. HLV Wenger dự đoán khi mùa giải bước vào giai đoạn nước rút, MU sẽ bị Mourinho biến thành những kẻ “đổ bê-tông”.

Jamie Vardy (áo xanh) chỉ trích MU chơi phòng ngự tiêu cực

Đối thủ mà MU vừa đánh bại, Jamie Vardy của Leicester cũng lên tiếng tố cáo về lối chơi thực dụng của MU: “Họ đã không chơi với sự sáng tạo và tính nhất quán. MU chiến thắng chủ yếu dựa trên lợi thế sân nhà“.

Mourinho phản đòn, nêu 3 điều vạch tội

Có thể nhận thấy rằng, HLV Jose Mourinho đã tự thay đổi bản thân rất nhiều để thích nghi với một đội bóng có thiên hướng tấn công như MU bây giờ hay Real trước đây. Ông đã lột bỏ vẻ thực dụng đến mức xấu xí như đã từng có với Chelsea hay Inter Milan. Và mùa này, “Quỷ đỏ” đang trình diễn lối chơi tấn công rực lửa.

Tờ Manchester Evening News dẫn lời “Người đặc biệt”: “Họ nói như thế có lẽ vì chúng tôi chưa nhận bàn thua nào. Chúng tôi đang chơi tốt và nhiều người sẽ cảm thấy không vui vì điều đó. Tuy nhiên, có 3 lý do để tin rằng MU không cần phải phòng ngự tiêu cực, ít nhất là trước West Ham, Swansea hay Leicester

HLV Mourinho hài lòng với MU

Một là cho đến khi nào Ngoại hạng Anh tìm ra một đội có số bàn thắng nhiều hơn, chừng đó MU vẫn là đội có hàng công tốt nhất giải đấu này. Man City – đội bóng mà nhiều người kỳ vọng trình diễn lối chơi tấn công mang thương hiệu Pep Guardiola, cho đến thời điểm này chỉ có 5 bàn thắng, tức bằng một nửa MU. Tottenham – đội bóng có hàng tấn công tốt nhất mùa trước, mùa này mới chạm ngưỡng 4 bàn.

Thứ hai, theo lý giải của HLV Jose Mourinho, MU thực tế chưa hề phòng ngự tiêu cực từ đầu mùa. Nhà cầm quân người Bồ thừa nhận, một khi đối thủ chơi tốt hơn, MU sẽ phải phòng ngự.

Nhưng để tìm ra những đội bóng có thể dồn ép binh đoàn áo đỏ lùi sâu về thật sâu bên phần sân nhà ở thời điểm này, đó chỉ có thể là các ông lớn ở đẳng cấp Champions League như Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich. Chặng đường đã qua của “Quỷ đỏ”, không có đối thủ nào ở đẳng cấp đó, cho dù có là cựu vương Ngoại hạng Anh Leicester.

“Quỷ đỏ” vẫn đang sở hữu hàng công mạnh nhất giải đấu

Cuối cùng, HLV Mourinho tin rằng ông đang xây dựng cho MU một hệ thống cân bằng giữa phòng ngự và tấn công. Những người mới như Matic, Lindelof đem lại một hệ thống phòng ngự chắc chắn nhưng không hề tiêu cực.

Trong khi đó, bài toán tấn công được những Lukaku, Martial, Rashford, Ibrahimovic, Mkhitaryan, Mata hay thậm chí Pogba đảm trách. “Người đặc biệt” tin vào những gì ông đang có, và sự cân bằng trong cả phòng ngự lẫn tấn công chính là chìa khóa thành công của MU, tính đến thời điểm này.

Bài liên quan