Nhận thẻ đỏ vô duyên, Paul Pogba bỏ lỡ 3 trận cầu cực quan trọng của M.U

Tiền vệ Man Utd, Paul Pogba sẽ vắng mặt đến 3 trận sau chiếc thẻ đỏ khá vô duyên nhận phải trong trận đấu với Arsenal.

Phút 63 của trận đấu, Man Utd đã dẫn trước Arsenal với tỉ số 3-1 ngay tại Emirates, nhờ pha lập công của Antonio Valencia và cú đúp của Jesse Lingard. Đến phút 74, đội khách đã phải thi đấu thiếu người sau chiếc thẻ đỏ trực tiếp của Paul Pogba.

Pogba giẫm vào chân Bellerin.

Ở tình huống đó, Pogba đã ham bóng quá mức sau khi mất quyền kiểm soát bóng. Cũng không hiểu vì lí do gì mà anh lại giẫm vào chân Hector Bellerin khiến hậu vệ Arsenal phải đau đớn. Mặc cho các cầu thủ Man Utd phân bua, trọng tài Andre Marriner vẫn quyết đoán rút ra chiếc thẻ đỏ trực tiếp dành cho tiền vệ người Pháp.

Thời gian còn lại, Man Utd phải gồng mình chống đỡ trước những pha hãm thành của Arsenal. Và rất may, họ vẫn bảo toàn được thắng lợi 3-1 chung cuộc.

Thẻ đỏ không đáng có của Pogba

Trước mắt, cầu thủ quan trọng nhất của M.U sẽ vắng mặt trong 3 trận đấu liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, đầu tiên là với đại kình địch Man City. Kế đó, Pogba sẽ phải làm khán giả ở trận đấu với Bournemouth rồi West Brom. Nếu liên đoàn bóng đá Anh FA nghiêm khắc hơn khi xem lại băng ghi hình cũng như thái độ chống đối của Pogba trước quyết định của trọng tài, tiền vệ này hoàn toàn có thể nhận án phạt bổ sung.

HLV Mourinho nói kháy Arsenal sau vụ Pogba nhận thẻ đỏ

Được hỏi về tình huống Pogba đạp vào người Hector Bellerin và bị trọng tài Andre Marriner đuổi khỏi sân, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã tranh thủ “đá đểu” Pháo thủ: “Tôi không biết ai đúng hay sai và sẽ để các bạn tự đưa ra quan điểm của mình”.

“Tôi cũng muốn để dư luận, truyền thông đánh giá pha bóng giữa Lukaku và Koscielny, hay nhận xét về các cầu thủ Arsenal trên sân. Mặt cỏ ở Emirates đẹp thật. Tôi nghĩ vì điều này nên các cầu thủ của họ rất thích nằm xuống sân đấy”.

Mourinho bức xúc vì Pogba bị đuổi khỏi sân

Trước khi kết thúc cuộc phỏng vấn, HLV Mourinho cũng tranh thủ dành những lời có cánh cho thủ thành David De Gea: “Sau trận đấu tôi nói với David rằng tôi đã được xem thủ môn hay nhất thế giới thi đấu ngày hôm nay”.

Trong những trận đấu lớn bạn luôn cần đến những thủ môn vĩ đại. Nói ra điều này không có nghĩa tôi phủ nhận những nỗ lực to lớn của các cầu thủ khác. Hôm nay tôi thực sự hài lòng với cái cách mà các học trò của mình đã thể hiện và chiến đấu. Tôi cũng phải thừa nhận trong một số giai đoạn Arsenal đã chơi cực tốt. Họ tấn công hiệu quả và khiến chúng tôi gặp vô vàn khó khăn”.

“Kế hoạch của M.U là mỗi khi đối phương có bóng thì cả đội đều phải phòng ngự, bắt đầu từ những cầu thủ tấn công. Còn khi có bóng trong chân, chúng tôi cố gắng phản công càng nhanh càng tốt”, “Người đặc biệt kết luận.

Trong khi đó, HLV Arsene Wenger lại không phàn nàn gì về Arsenal mà chỉ tỏ ra tiếc nuối vì đội bóng của ông trắng tay trên sân nhà: “Arsenal đã khởi đầu không tốt trong phòng ngự, nhưng xét một cách tổng thể thì chúng tôi vẫn có một ngày thi đấu tuyệt vời”.

“Ngay cả khi đã bị dẫn trước 0-2, tôi vẫn có cảm giác chúng tôi có thể đảo ngược tình thế. Chúng tôi đã tạo ra đủ cơ hội để làm được như vậy. Arsenal đã quá căng thẳng ư? Tôi nghĩ cả đội đã đá tốt. Vấn đề chỉ là ở những tình huống quyết định chúng tôi không đủ sức tạo ra sự khác biệt”.

Tất nhiên, khi để thua sớm 2 bàn thì ai cũng bị sốc tâm lý cả. Khi đá trên sân nhà, bạn đơn giản là không được phép để chuyện đó xảy ra. Thật khó tin là chúng tôi không thể ghi thêm bàn, nhưng cũng phải công nhận thủ môn của họ đã có một ngày thi đấu xuất thần”, thuyền trưởng Arsenal kết luận.

Bài liên quan