Nhận tin vui bất ngờ từ Nhật Bản, bóng đá Thái Lan bước lên 1 tầm cao mới

Người hâm mộ xứ chùa Tháp hoàn toàn có lý do để vui mừng bất kể việc ĐT U23 Thái Lan vừa thất bại đáng tiếc ở VCK U23 châu Á.

U23 Thái Lan đang có phong độ khá tệ hại với việc để thua cả 6 trận đấu gần nhất. Tuy nhiên, điều đó không hề làm giảm sức hút của cầu thủ xứ chùa Tháp. Minh chứng là có rất nhiều ngôi sao của bóng đá Thái Lan đã và đang chuẩn bị cập bến J-League 1 – giải VĐQG có chất lượng hàng đầu châu Á.

Ngày 11/1, ông Wittaya Laohakul – giám đốc kỹ thuật của LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã khẳng định rằng 3 ngôi sao gồm Sanrawat Dechmitr, Sarach Yooyen và Tristan Do đang hoàn tất quá trình đàm phán và sẵn sàng cập bến giải J-League.

Sanrawat Dechmitr, Sarach Yooyen và Tristan Do đang chuẩn bị sang J-League 1 thi đấu.

Trước bộ 3 này, đã có tới 5 cầu thủ Thái Lan chính thức sang J-League 1 thi đấu gồm Jakkit Wachpirom (tới FC Tokyo), Chaowat Veerachat (Cerezo Osaka), Theerathon Bunmathan (Vissel Kobe), Teerasil Dangda (Sanfrecce Hiroshima) và Chanathip Songkrasin (Consadole Sapporo).

Nếu quá trình đàm phán của Sanrawat, Sarach và Tristan Do không bị “lật kèo” vào phút chót thì trong ít ngày tới, sẽ có tổng cộng 8 cầu thủ Thái Lan được chơi bóng ở J-League mùa giải mới và con số này dự kiến còn được tiếp tục gia tăng.

Đây là một minh chứng cho thấy cầu thủ Thái Lan ngày càng có sức hút lớn với giải VĐQG của Nhật Bản. Sự thành công này có dấu ấn rất lớn của Chanathip Songkrasin bởi năm ngoái, anh đã quyết định chia tay Muangthong để cập bến Consadole Sapporo và lập tức trở thành trụ cột ở đội bóng mới.

“Messi Thái” hiện đang được coi là người mở đường cho trào lưu xuất khẩu cầu thủ Thái Lan sang xứ sở Mặt trời mọc.

Chanathip Songkrasin lập tức trở thành trụ cột khi sang chơi cho Consadole Sapporo.

Nếu so sánh với Việt Nam thì rõ ràng việc xuất khẩu cầu thủ ở Thái Lan đã thành công hơn rất nhiều. Bởi trong khi người Thái nối gót nhau sang J-League 1 thi đấu thì các ngôi sao như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường đều không thể khẳng định được tài năng của mình ở Nhật Bản, Hàn Quốc và phải trở về V-League để được trọng dụng.

Thủ môn Thái Lan đến Bỉ với giá chuyển nhượng kỷ lục

Thủ môn số 1 của tuyển Thái Lan và CLB Muangthong Kawin Thamsatchanan đã về CLB Oud Heverlee Leuven (OHL) của Bỉ với giá chuyển nhượng cao nhất lịch sử CLB Bỉ này. Đây thực chất là một vụ “đánh bóng” tên tuổi cho cầu thủ Thái ở châu Âu mà thôi.

Thủ môn Kawin ra mắt màu áo OHL.

Cha con tỉ phú Thái Lan Vichai, người sở hữu CLB Leicester City, mua CLB hạng nhì của Bỉ hồi năm ngoái. Trong buổi lễ ra mắt phi vụ Kawin từ Muangthong về OHL, Giám đốc điều kiêm CEO của Tập đoàn King Power cũng là con trai của tỉ phú Vichai, Aiyawatt, tiết lộ Kawin về OHL là bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử CLB Bỉ. Tuy nhiên, số tiền của phi vụ chuyển nhượng này không được ông Aiyawatt tiết lộ.

Muangthong vừa tổ chức cuộc họp báo ra mắt Kawin trong màu áo đấu OHL ngày hôm qua tại trụ sở Tập đoàn King Power ở Bangkok. Thủ môn của tuyển Thái và Muangthong có biệt danh “Kawin bay”, 27 tuổi này sẽ nhận được lương ở OHL lớn hơn nhiều lần ở Muangthong nhưng con số cụ thể cũng không được tiết lộ.

Kawin có thể hình rất cao, to.

Đây là một phi vụ gây sự chú ý của dư luận châu Âu, Anh và Bỉ khi nói về cầu thủ Thái Lan.

Ông Aiyawatt nói thêm: “Theo tôi, vấn đề quan trọng nhất không phải là thu nhập, mà quan trọng là giấc mơ chơi bóng ở châu Âu của Kawin đã thành hiện thực”.

Tại OHL, Kawin có thầy là Nigel Pearson, cựu HLV Leicester City. Ông Pearson cũng từng xem Kawin chơi bóng trong màu áo Muangthong lẫn tuyển Thái và ông kết luận thủ môn này chơi bóng ở châu Âu… được.

Nói về khả năng thì ông Aiyawatt vẫn chưa chắc tuyển thủ Thái Lan này có chiếm suất chính ở CLB hạng hai Bỉ này hay không vì nó thuộc về chuyên môn mà ông không thể can thiệp vào.

Trong buổi lễ ra mắt “Kawin bay” nói trong nước mắt: “Được chơi ở giải đấu nước ngoài là giấc mơ của tôi đã thành hiện thực. Giấc mơ ấy đã đến với tôi ngày hôm nay. Nhưng thách thức cực lớn đang chờ tôi phía trước, tôi ý thức được điều đó”.

Kawin đã chơi cho Muangthong từ 10 năm nay và anh xem ở đó như gia đình, cũng là nơi chắp cánh cho ước mơ Kawin bay xa. Tối nay (11-1) Kawin sẽ bay sang Bỉ.

Khoác áo Muangthong từ năm 2008 đến nay, Kawin có bốn danh hiệu vô địch Thái Lan, hai League Cup vô địch SEA Games 2013 với U-23 Thái Lan và hai danh hiệu AFF Cup 2014 và 2016 với tuyển Thái Lan.

Theo TTVN

Bài liên quan