“Nhìn fan nhí khóc tức tưởi thế này, Arsenal liệu có thấy hổ thẹn”

Arsenal để thua bạc nhược 0-3 trong trận chung kết Cúp Liên đoàn trước Man City, đối diện với một mùa giải nữa trắng tay.

Đây là gương mặt của một CĐV nhỏ tuổi của Arsenal trên sân Wembley tối 25/2. Ống kính máy quay của đài Sky Sports bắt cận khuôn mặt mếu máo của cậu khi Arsenal để thua bàn thứ 3 trước Man City.

Arsenal gục ngã ở chung kết như làm tan nát hy vọng chứng kiến đội bóng yêu thích lên ngôi vô địch. Có lẽ điều đó đã làm cậu khóc.

#

Trên sóng bình luận của đài Sky, BLV Gary Neville cũng cảm thán trước hình ảnh này. Cựu danh thủ Man Utd chia sẻ Arsenal nên cảm thấy xấu hổ vì để CĐV nhỏ tuổi này phải khóc.

Hãy nhìn cậu bé ấy và tất cả là do cầu thủ Arsenal gây ra”, Neville nói. “Tất cả CĐV đều mong muốn các cầu thủ dưới sân phải chơi nhiệt tình, chạy bằng tất cả sức lực. Nhưng cầu thủ Arsenal thì sao”?

#

“Tất cả bọn họ phải cảm thấy hổ thẹn. Chơi ở sân Wembley trong trận chung kết mà đi bộ, từ bỏ và vô hồn như thế sao? Trước bàn thua này, Xhaka và Ramsey còn không buồn chạy theo bóng. Arsenal là một nỗi hổ thẹn”.

Đồng nghiệp của Gary Neville là Jamie Redknapp cũng ngán ngẩm: “Tôi chán nói về Arsenal rồi. Cùng một vấn đề, năm này qua năm khác. Tôi thật thông cảm với CĐV Arsenal. Giờ đội bóng của họ không hiểu đang hướng đến cái gì và định đi thế nào?“.

Arsenal đã chọn lối chơi phòng ngự với 5 hậu vệ khi đối đầu với Man City ở chung kết. Dù vậy, các học trò của HLV Wenger chỉ cầm cự trong hiệp một rồi sớm vỡ trận và buông xuôi trong hiệp hai. Các cầu thủ ghi bàn là Aguero, Kompany và David Silva.

#

Trong 21 năm dẫn dắt Arsenal, HLV Wenger vẫn chưa một lần vô địch Cúp Liên đoàn. Mùa này, Arsenal lại đối diện với nguy cơ trắng tay.

Nổi cáu với trọng tài, Giáo sư Wenger bị “tặng” một câu đau thấu ruột gan

Thua 0-3 trước Man City trong trận chung kết League Cup, nguy cơ về mùa giải trắng tay hiện rõ trước mắt, Wenger tất nhiên không thể hài lòng và một trong những điều đầu tiên ông phàn nàn là trọng tài:

Chúng tôi đã bị trừng phạt, nhưng bàn thắng thứ 2 chắc chắn là việt vị rồi. Thật là bí ẩn khi người ta không sử dụng VAR (video hỗ trợ trọng tài) để bắt việt vị“.

Ở một tình huống khác trên sân, nhà cầm quân người Pháp tỏ ra bực tức vì cho rằng trận đấu không diễn ra đủ số phút bù giờ. Và vị trọng tài, không biết vô tình hay cố ý, lại buột miệng nói: “Tại sao ông lại cần thêm thời gian?“.

Giữa hoàn cảnh thất bại, lời nói từ trọng tài chẳng khác nào “mũi tên” đâm vào lòng tự trọng của Wenger. Trong thế trận quá bế tắc, một vài phút đá thêm dường như chẳng giúp được gì cho Arsenal khi họ đã thua trắng 3 bàn.

CĐV Man City trêu chọc Arsenal với biểu ngữ “Wenger hãy ở lại”.

Khi mà những “người ngoài” cũng không kiềm chế được, rõ ràng vấn đề của Arsenal trong trận chung kết League Cup nói riêng và từ đầu mùa giải nói chung chẳng phải chỉ là một vài phút bù giờ hay hệ thống VAR.

Tương lai Pháo thủ trở nên vô cùng bấp bênh và BLĐ có lẽ giờ cũng chưa biết nên làm gì với Wenger.

Bài liên quan