Những lí do để tin rằng Chelsea đã sẵn sàng trở thành…cựu vương Premier League

Kể từ khi M.U hoàn tất cú hat-trick danh hiệu ở Premier League với 3 chức vô địch liên tiếp (2006-07, 2007-08, 2008-09), vẫn chưa có đội nào bảo vệ thành công ngai vàng giải đấu cao nhất nước Anh.

1. Chính Chelsea sau khi đăng quang ở mùa 2014-15 một cách thuyết phục đã kết thúc mùa sau ở vị trí thứ 10. Còn nhà vô địch mùa 2015-16 là Leicester thậm chí còn đứng thứ 12 mùa kế tiếp. Chưa bao giờ bảo vệ thành công chức vô địch Premier League lại khó khăn đến vậy khi mà cứ sau một mùa thất bại, các đội lớn đều liên tục chi đậm để cạnh tranh.

Hè này, xét về mua sắm, Chelsea cũng chưa là gì so với Man City hay Man United. Mùa tới, cơ hội để Chelsea bảo vệ chức vô địch còn mong manh hơn khi họ đang phải đối mặt với hàng loạt vấn đề dù mùa bóng còn chưa chính thức bắt đầu.

Đối với Chelsea, lên ngôi vô địch đã khó, bảo vệ nó còn khó hơn

90 ngày sau khi đăng quang, mọi thứ ngày càng có chiều hướng xấu với Chelsea. Họ đã hai lần thất bại trước Arsenal ở Chung kết FA Cup rồi Siêu cúp Anh (đều kết thúc trận đấu với 10 người), đồng thời thua 2/4 trận giao hữu trong mùa Hè. Nhưng đó mới chỉ là bề nổi trên tảng băng chìm đang tồn tại ở Stamford Bridge.

2. Vấn đề nghiêm trọng nhất của họ chính là chiều sâu đội hình. Khi tất cả lành lặn, đội hình chính của Chelsea không khác nhiều so với lúc họ vô địch mùa trước, nhưng vấn đề là đội hình của họ quá mỏng, ít nhất là so với tiêu chuẩn của một đội sẽ đá cả Champions League mùa tới.

Arsenal đã có tới 40 cầu thủ để chuẩn bị cho trận Siêu cúp vừa qua trong khi Chelsea chỉ có 24. Đây là đội quân tinh nhuệ nhất của Antonio Conte nhưng trong số 24 người này có tới 3 thủ môn, Eden Hazard và Tiemoue Bakayoko đang chấn thương, Diego Costa đã bị loại, trong khi Loic Remy đang bị rao bán còn Kenedy thì phải chịu án kỷ luật nội bộ.

Lực lượng của Chelsea khá mỏng khi mới đây, Matic cũng đã ra đi

Conte phải chịu trách nhiệm cho sự mỏng manh này khi chính ông đã đẩy đi những cầu thủ trẻ tốt nhất của đội. Nathaniel Chalobah và Nathan Ake đã bị bán trong khi 5 tài năng trẻ khác cũng bị đem cho mượn ở Premier League, để rồi Conte phải để Kyle Scott (19 tuổi) rồi Charly Musonda và Jeremie Boga (đều 20) ngồi dự bị trước Arsenal.

Chính Conte cũng đã tạo ra sự ngột ngạt ở Chelsea bằng cách “đuổi khéo” Diego Costa bởi một tin nhắn. Conte có thể vẫn đang là tài sản đáng giá nhất của Chelsea nhưng quyết định này của ông đã gây ra nhiều tranh cãi, khiến tinh thần của cầu thủ dao động, mối quan hệ với BLĐ bị rạn nứt.

3. 10 năm trước, Jose Mourinho từng phàn nàn với BLĐ Chelsea rằng muốn có món trứng omelette ngon, ông cần những quả trứng tốt hơn, ám chỉ ông cần những cầu thủ tốt hơn hiện tại. Và không lâu sau đó Mourinho bị sa thải. Conte có lẽ sẽ chưa rơi vào hoàn cảnh đó nhưng ông phải chấp nhận một sự thật rằng ông sẽ không được làm mọi thứ mình muốn.

Conte sẽ phải đối mặt với nhiều đấu trường bằng một đội bóng 24 người

Minh chứng rõ nhất cho điều này là Conte đang không có trong tay những cầu thủ mà ông thực sự cần. Ông muốn có Romelu Lukaku nhưng cuối cùng phải hài lòng với Alvaro Morata. Ông cũng khát khao có hậu vệ phải Kyle Walker nhưng cuối cùng phải chứng kiến anh sang Man City. Những cầu thủ khác mà HLV người Italy mong muốn như Alex Sandro và Virgil van Dijk cũng không được BLĐ Chelsea đáp ứng.

Và để tình hình thêm tồi tệ, Chelsea sẽ đụng 4 đội mạnh chỉ trong vòng 7 trận đầu tiên của mùa giải, gồm Tottenham, Everton, Arsenal và Man City. Hơn nữa, Chelsea sẽ còn phải phân phối sức lực cho Champions League, một ưu tiên của Chelsea mùa tới. Mà Champions League chưa bao giờ là giải đấu của Conte khi thành tích tốt nhất của ông chỉ là vào tới Tứ kết cùng Juventus.

Bài liên quan