Những ngôi sao “dứt áo” rời Old Trafford mùa hè 2017 giờ ra sao?

Trong 15 cầu thủ đã chia tay sân Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2017 chỉ riêng lão tướng 35 tuổi Ibrahimovic được tái ký hợp đồng với MU. Vậy số phận của những cầu thủ còn lại giờ đã ra sao?

Wayne Rooney (sang Everton – tự do)

Tác giả của 253 bàn thắng trong màu áo MU đã tự nguyện rời Old Trafford trở về đội bóng cũ, một hành động minh chứng cho sự hi sinh trọn vẹn vì “Bầy quỷ đỏ” của “Quỷ đầu đàn”. Cựu thủ quân Man Utd có được suất đá chính tại Goodison Park, cây săn bàn người Anh thi đấu rất xông xáo, di chuyển khắp sân, dù là tiền đạo. Anh ghi 4 bàn thắng nhưng chừng đó là không đủ để giúp đội bóng vùng Merseyside thoát khỏi cơn khủng hoảng từ đầu mùa.

Adnan Januzaj (sang Real Sociedad – không tiết lộ)

Ngôi sao trẻ một thời đình đám của Man United, Adnan Januzaj đã bị bán sang xứ sở Bò tót với mức phí là 9,8 triệu bảng. Tại Sociedad, cầu thủ trẻ ký bản hợp đồng kéo dài 5 năm và đeo số 8 ở đây. Từng được kỳ vọng là tài năng kiệt xuất dưới thời David Moyes, tuy nhiên cầu thủ sinh năm 1995 đã trôi dạt sang CLB xếp thứ 6 tại Tây Ban Nha. Tại La Liga, cựu “Ronaldo mới” ra sân 7 lần và ghi bàn đầu tiên trong trận thắng 3-1 của Sociedad trước Eibar.

Josh Harrop (sang Preston North End – không tiết lộ)

Từng gây ấn tượng mạnh ở đội trẻ MU và ghi bàn ở ngay lần ra mắt tại Premier League nhưng Josh Harrop nhận thấy từng đó là chưa đủ để chen chân vào đội hình của Mourinho. Sao trẻ người Anh đã quyết định từ chối gia hạn hợp đồng với “Quỷ đỏ” để chuyển xuống thi đấu tại giải hạng nhất. “Tôi đã 22 tuổi và muốn có cơ hội khẳng định tài năng trong một đội hình chính thức”, tiền đạo sinh năm 1995 cho biết.

Guillermo Varela (Penarol – không tiết lộ)

4 năm kể từ ngày đầu quân cho MU, bản hợp đồng của David Moyes vẫn không tìm được chỗ đứng tại Old Trafford. Sau 2 bản hợp đồng cho mượn đến Real Madrid Castilla, Frankfurt, hậu vệ người Uruguay trở về khoác áo CLB quê nhà Penarol và may mắn có được suất đá chính.

Zlatan Ibrahimovic

Không muốn trở thành gánh nặng cho MU trong thời gian dưỡng thương, Zlatan đã từ chối gia hạn với MU hồi tháng 6. Giờ đây khi đã bình phục, chân sút 36 tuổi mới đặt bút ký vào bản hợp đồng mới với “Quỷ đỏ”, thậm chí còn chấp nhận giảm nửa lương để tiếp tục được gắn bó với môi trường bóng đá đỉnh cao. Theo như thông báo của HLV Mourinho, Ibra sẽ trở lại vào dịp giáng sinh.

Kayne Diedrick-Roberts, Faustin Makela

2 sao trẻ của lò đào tạo Man Utd bị thanh lý hợp đồng trong kỳ chuyển nhượng hè vừa qua do không đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn. Đến nay, cả 2 vẫn chưa tìm được CLB mới.

Sam Johnstone (sang Aston Villa – mượn)

Thủ môn sinh năm 1993 chưa bỏ lỡ một phút nào tại giải hạng Nhất năm nay và đang được Aston Villa mời ký vào một bản hợp đồng lâu dài trong tương lai.

Timothy Fosu-Mensah (sang Crystal Palace – mượn)

Fosu-Mensah được coi là tương lai của hàng thủ Man Utd. Chính vì lý do này, sao trẻ người Hà Lan được đem cho Crystal Palace mượn để tích lũy thêm kinh nghiệm. Tuy nhiên, đội bóng của anh lại đang thi đấu tệ hại và chìm sâu ở đáy bảng xếp hạng Premier League sau 11 vòng đấu.

Andreas Pereira (sang Valencia – mượn)

Nếu kiên nhẫn ở lại Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng hè, suất đá chính khi Pogba dính chấn thương có lẽ đã thuộc về Andreas Pereira. Tuy nhiên sao trẻ sinh năm 1996 không cần phải tiếc nuối bởi anh đang cùng Valencia thi đấu thăng hoa tại La Liga với vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, chỉ đứng sau Barcelona. Từ đầu mùa, Pereira là con bài không thể thiếu trong đội hình của Valencia. Với những gì đang thể hiện, nhiều khả năng tài năng người Brazil này sẽ được Mourinho gọi về vào tháng giêng.

Regan Poole (Northampton Town), Dean Henderson (Shrewsbury), Devonte Redmond (Scunthorpe United), Cameron Borthwick-Jackson (Leeds United), Matty Willock (FC Utrecht)

Trong số những sao trẻ được cho đi học việc, chỉ có Regan Poole (hậu vệ) và Dean Henderson (thủ môn) gây ấn tượng trong màu áo CLB mới.

Memphis Depay (sang Lyon )

Depay là cầu thủ chia tay M.U đầu năm nay chứ không phải ở kỳ CN mùa hè 2017. Nhưng nhắc đến anh chỉ khiến NHM Quỷ đỏ cảm thấy tiếc nuối. Từ đầu mùa, Depay chính là 1 trong những cái tên hay nhất tại Lyon cũng như Ligue 1. Sau 15 lần ra sân từ đầu mùa trên mọi mặt trận, cầu thủ người Hà Lan đã có cho mình 8 bàn thắng cùng với 4 đường kiến tạo. Trong màu áo ĐTQG, Depay cũng là cầu thủ hiếm hoi chứng minh được tài năng của mình trong 1 tập thể rệu rã.

Bài liên quan