Phát ngán vì chấn thương liên miên, BLĐ Real chào bán Gareth Bale cho Man Utd với mức giá không tưởng

Ban lãnh đạo Real Madrid đã hết kiên nhẫn với Gareth Bale, họ sẵn sàng bán cầu thủ này cho Manchester United Hè tới nếu thu lại được khoản phí kỷ lục từng chi ra.

Dù đã bỏ túi 3 chiếc huy chương Champions League danh giá nhưng sự nghiệp đỉnh cao của tuyển thủ người xứ Wales liên tục chững lại 18 tháng qua vì chấn thương.

Mùa trước, Bale chỉ hiện diện trên sân 1937 phút – con số thấp kỷ lục kể từ mùa giải 2008/09 đến nay.

Những chấn thương liên miên của Bale đã khiến BLĐ Real Madrid phát ngán

Trong đợt tập trung quốc tế vừa qua, ngôi sao chạy cánh 28 tuổi tái phát chấn thương bắp đùi. Được dự đoán ngồi ngoài 1 tháng, đây là ca chấn thương thứ 18 trong 4 năm qua của anh.

Sự xuất hiện của sao trẻ Marco Asensio và phong độ ấn tượng của Isco đang khiến tầm ảnh hưởng của Bale bị thuyên giảm và nhiều khả năng đây đã là mùa cuối cùng của anh ở Bernabeu.

Tờ ​El Confidencial cho biết, vì đã quá chán nản với những chấn thương liên miên của cầu thủ này Chủ tịch Florentino Perez đã “mở cửa” để Gareth Bale đến Manchester United. Số tiền Real yêu cầu là 90 triệu bảng, bằng khoản phí đã chi ra năm 2013.

Chính vì vậy BLĐ Real đang sẵn sàng bán tiền vệ này cho Man Utd để thu về một khoản phí khổng lồ

Kền kền chắc chắn sẽ tái thiết lực lượng mạnh mẽ vào năm tới. Nhiều ngôi sao tấn công như Alexis Sanchez, Paulo Dybala, Antoine Griezmann và Robert Lewandowski đều đã được nhắm đến nên phải có “người hy sinh”. Và người phải hy sinh trong trường hợp này không ai khác ngoài một bệnh binh như Bale.

Bản thân Gareth Bale vẫn hy vọng gắn bó với Real Madrid, nhưng Manchester United cũng là một lựa chọn giàu tham vọng trong trường hợp cầu thủ này phải ra đi.

Bài liên quan