Rashford: Đủ 20 tuổi thì quên cách đá bóng, quên mình là Quỷ đỏ ư?

Rashford có thể sẽ mất tất cả nếu cứ tiếp tục chuỗi trận kém cỏi.

Một, rồi hai đường chuyền cực hay từ chân Lukaku bị bỏ phí. Man United không tài nào gia tăng được cách biệt trước Leicester. Để rồi đúng phút bù giờ cuối cùng, Quỷ đỏ thủng lưới và tuột mất chiến thắng tưởng đã nằm gọn trong tay.

Nhưng thật đặc biệt, Lukaku vẫn nhận không ít lời ngợi khen từ phía CĐV Man United sau trận đấu. Còn Rashford và Lingard mới là những kẻ bị chỉ trích dữ dội.

Từ sau cú phốt trước Man City, người ta thấy một Lukaku trầm lặng hơn. Trên sân cỏ, chàng tiền đạo người Bỉ cố gắng hết sức để tự làm mới bản thân, biến mình thành “vũ khí” sắc bén hơn.

Không chỉ “mắc võng” trong vòng cấm, Lukaku di chuyển rộng, hút người và tung ra những đường chuyền ngày càng có độ hiểm hóc cao. Nỗ lực của anh dần thuyết phục được người hâm mộ Man United.

Lukaku đang cố gắng từng ngày.

Trong khi đó, Rashford – con cưng của Old Trafford – lại đang “đổ đốn”. Những lời khen có cánh, những con số thống kê lung linh, tất cả đã làm chân sút mới tròn 20 tuổi chưa lâu giảm đi ít nhiều động lực thi đấu.

Mỗi lần được vào sân, Rashford thường gây bức xúc với lối chơi khá cá nhân và xử lý bóng rất “tối”. Không ai còn nhận ra tay săn bàn được kỳ vọng kế tục Rooney, Ronaldo nữa.

Họ chỉ thấy nguy cơ xuất hiện thêm một Depay nữa tại Old Trafford. Với lợi thế “cây nhà lá vườn”, Rashford thường được CĐV Man United đối xử rộng rãi hơn. Ngược lại, Lukaku – mang gánh nặng 75 triệu bảng, đến từ đội bóng khác – luôn bị soi từng tí một.

Ấy thế mà, Lukaku với chừng ấy áp lực, vẫn không oán trách một lời, lặng lẽ cố gắng, ghi bàn, chăm chạy hơn, chuyền nhiều hơn, làm tất cả mọi thứ với tinh thần một Quỷ đỏ.

Còn Rashford có lẽ phải sớm nhận ra mọi thứ xung quanh đang dần không còn mang màu hồng nữa.

Rashford đang trải qua chuỗi trận khá tệ.

Kể từ ngày sinh nhật 20 tuổi, chân sút người Anh sa sút khó tin. Anh chỉ ghi được duy nhất 1 bàn thắng trong 9 trận tại Premier League. Mà đó lại là tình huống khá may mắn nhờ sai lầm từ các hậu vệ Man City. Ngoài ra, đóng góp của Rashford là rất hạn chế.

Con đường vượt qua 3 chữ “tài năng trẻ” là con đường dài nhất trong thế giới bóng đá. Nếu muốn tiếp bước được Rooney, Ronaldo, ít ra phải làm được như những gì họ từng làm. Bằng không, Rashford sẽ chỉ làm lãng phí niềm tin từ người hâm mộ Quỷ đỏ.

CĐV Man Utd: ‘Rashford ghét nên không chuyền cho Lukaku’

Ở tình huống xảy ra ở phút bù giờ thứ ba trận gặp Leicester, khi Man Utd vẫn đang dẫn với tỷ số 2-1. Đội khách có cơ hội phản công trong tình huống ba đánh một. Marcus Rashford dẫn bóng rất thoáng bên cánh trái. Ở phía trong, Romelu Lukaku và Henrik Mkhitaryan đều không bị kèm.

Tuy nhiên, chân sút 20 tuổi thay vì chọc khe cho đồng đội người Bỉ lại quyết định giữ bóng, sau đó chuyền về để tình huống ăn bàn trôi qua. Hơn một phút sau, Harry Maguire ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Leicester.

Tình huống Rashford bị chỉ trích khi không chọc khe cho Lukaku.

Quyết định của Rashford gây ra sự giận dữ, bởi anh chọn phương án xử lý tồi nhất trong bối cảnh trận đấu chỉ còn ít phút nữa là kết thúc. Nếu không chuyền cho Lukaku, tiền đạo 20 tuổi hoàn toàn có thể dẫn bóng về phía điểm phạt góc, mà gần như không gặp phải bất cứ sự cản trở nào.

Những CĐV Man Utd, vốn sẵn tâm lý ức chế khi đội nhà bị Man City bỏ xa với khoảng cách 13 điểm, đã không tiếc lời chỉ trích cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Carrington. Tài khoản @xMukovhe trên Twitter mỉa mai bằng bức ảnh nam tài tử Will Smith quay mặt đi, kèm chú thích: “Khi Rashford nhìn thấy khoảng trống của Lukaku”.

Phản ứng của Rashford khi nhìn thấy Lukaku.

Tài khoản @RICHARLISON bày tỏ sự khó hiểu: “Hai trận liên tiếp Rashford đều quyết định không chuyền cho Lukaku ghi bàn. Liệu có vấn đề gì với anh ta không?”

Man Utd thật thiếu tỉnh táo trong tình thế 11 chống 10, nhất là trong pha bóng Rashford quyết định không chuyền vào trong cho Lukaku” là bình luận của @ZMezichel.

@MUFCScoop gợi nhắc về trận thua Bristol City với tỷ số 1-2 hồi giữa tuần: “Quyết định của Rashford những trận gần đây thật khó hiểu. Ngoài việc quyết định không chuyền cho Lukaku trận gặp Leicester, anh ta còn một lần nữa từ chối cơ hội dứt điểm trận gặp Bristol”.

Vào thời điểm Rashford có bóng, Lukaku ở phía trong đã ra ký hiệu xin bóng. Anh ta có vẻ rất háo hức ghi bàn, và đường chuyền ấy là vô cùng đơn giản. Thật không hiểu nổi vì sao Rashford lại quyết định ném cơ hội đi“, @allforunited phân tích.

@ZeFutbolWriter thì châm biếm: “Trên thế giới vẫn còn một người xử lý chậm như Rashford sao, khi mà bên trong Lukaku đã chực chờ để ghi bàn. Hết sức nực cười”.

Rashford và Lukaku thường đá chính trên hàng công Man Utd mùa này.

@biolakazeem bày tỏ sự thông cảm cho tiền đạo người Bỉ khi chia sẻ: “Mọi nỗ lực chạy chỗ của Lukaku trong trận gặp Leicester đều bị từ chối. Rashford đã ngoảnh mặt thay vì chuyền một đường dễ dàng cho đồng đội”.

Rashford đã ghét Lukaku. Chắc chắn là như vậy” là cách mà @ama_kusi nhận xét sau tình huống này.

@km_brk cổ súy việc Lukaku nên làm cho ra nhẽ với người đồng đội: “Lukaku cần phải giảm trọng lượng cơ thể và đòi hỏi sự tôn trọng nhiều hơn từ đồng đội. Nếu tôi là anh ấy, việc đầu tiên tôi làm vào sáng mai là cho Rashford một cú vào đầu”.

Ngoài tình huống ở phút bù giờ thứ ba, Rashford còn bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn khác ở phút 80. Anh có bóng trong vòng cấm và không bị ai kèm. Tiền đạo 20 tuổi quyết định vượt qua thủ thành Schmeichel, nhưng xử lý lỗi và để bóng bật ra quá xa, trước khi kịp dứt điểm.

Bài liên quan