Real đại loạn: Ronaldo từ mặt Perez, muốn chuộc thân với giá “bèo”

Daily Record (Anh) đưa tin, mối quan hệ rạn nứt với chủ tịch Florentino Perez khiến Ronaldo nuôi ý định chia tay Real Madrid càng sớm càng tốt.

Thất bại “vỡ mặt” 0-3 trong trận Siêu kinh điển đã khiến Real Madrid bị đại kình địch Barca cho “hít khói” 14 điểm ở La Liga, đồng nghĩa hy vọng bảo vệ ngôi vô địch La Liga gần như đã tan thành mây khói. Viễn cảnh về một mùa giải thất bại đang hiện rõ mồn một, trong trường hợp đội chủ sân Bernabeu không thể làm nên chuyện tại Champions League (gặp PSG ở vòng 1/8).

Tuy nhiên, điều khiến dư luận quan tâm hơn cả chính là những mâu thuẫn bùng phát trong nội bộ Real, giữa Cristiano Ronaldo và chủ tịch Florentino Perez. Thông tin từ Daily Record (Anh) cho hay, mối quan hệ của hai nhân vật quan trọng bậc nhất Real trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, thậm chí siêu sao người BĐN luôn cố tìm cách tránh mặt ông chủ từ sau Siêu kinh điển.

Trên thực tế, mâu thuẫn này xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Sau mùa giải thành công, Real bán đi hàng loạt siêu sao như Pepe, Morata, James Rodriguez và tăng cường những bản hợp đồng… vô dụng. Điều đó khiến Ronaldo bức xúc vì không còn ai san sẻ gánh nặng ghi bàn khi Benzema sa sút, còn Gareth Bale liên tục chấn thương.

Mối quan hệ giữa Ronaldo và chủ tịch Florentino Perez chính thức đổ vỡ vì thành tích bết bát của Real mùa này

Hồi tháng 10, CR7 từng khiến ông trùm ngành xây dựng phật ý vì ngang nhiên đòi tăng lương lên 40 triệu euro/mùa để ngang bằng đại kình địch Lionel Messi dù anh vẫn là cầu thủ nhận lương cao nhất Real (22 triệu euro).

Cũng theo Daily Record, siêu sao 32 tuổi hy vọng đội bóng nào đó sẽ đàm phán để mang anh rời khỏi Real với mức phí 100 triệu euro (89 triệu bảng) hoặc… ít hơn.

100 triệu euro là con số khổng lồ dành cho cầu thủ đã bước sang tuổi 32, nhưng hoàn toàn không tương xứng với giá trị của Ronaldo nếu biết Gareth Bale – cầu thủ thường xuyên bị chấn thương hành hạ và không chắc chắn tương lai – cũng được Real định giá tương tự.

Tháng 11 năm ngoái, Ronaldo vừa đặt bút gia hạn hợp đồng tới năm 2021, phí giải phóng khoảng 1 tỷ euro (xấp xỉ 887 triệu bảng). Điều đó cho thấy Ronaldo rất quyết tâm dứt áo ra đi dù phải “hạ mình”. Tất nhiên, không thiếu CLB sẵn sàng “trải thảm đỏ” rước CR7 như PSG hay đội bóng cũ MU.

Thời gian qua, báo giới châu Âu rộ lên tin đồn Real đang gấp rút tìm kiếm một ngôi sao đẳng cấp để thay thế Ronaldo, Eden Hazard, Harry Kane và đặc biệt, Neymar đã được nhắc đến. Chính vì vậy, nguyện vọng của CR7 càng giúp Perez đẩy nhanh quá trình tiếp cận những gương mặt này.

Theo TTVN

Bài liên quan