Ronaldo lập kỷ lục đáng xấu hổ trong ngày Bồ Đào Nha thua tan nát trước Hà Lan

Siêu sao Cristiano Ronaldo khởi đầu năm 2018 khá ấn tượng nhưng đã bị bắt chết trong trận thua trắng của Bồ Đào Nha trước Hà Lan vừa qua.

Không nhiều đội bóng có thể ngăn cản được Cristiano Ronaldo trong năm 2018 này. Nhưng Hà Lan không những làm được điều đó mà còn làm một cách xuất sắc. Bởi CR7 vừa trải qua màn trình diễn tệ hại nhất ở mùa giải này.

Trước trận đấu này, Ronaldo đã nổ súng trong 9 trận đấu liên tiếp. Không những thế, anh còn ghi được ít nhất 2 bàn thắng ở 7 trận trong số trên. Nhưng hàng phòng ngự của Hà Lan với những Van Dijk, Matthijs De Ligt và Nathan Ake đã đem đến cơn ác mộng cho ngôi sao người Bồ.

Ronaldo không chỉ tịt ngòi lần đầu tiên kể từ ngày 3/2 mà còn không tung ra nổi một cú sút nào về phía khung thành của Hà Lan. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Ronaldo không tung ra nổi một cú sút, tính cả các trận đấu thuộc cấp CLB và đội tuyển quốc gia.

Với một hàng phòng ngự vững chắc, Hà Lan đã có được chiến thắng 3-0 khá dễ dàng. Memphis Depay, Ryan Babel và Virgil van Dijk là những cầu thủ ghi bàn giúp Oranje vượt qua Bồ Đào Nha trong trận giao hữu tại sân Stade de Geneve.

Hàng phòng ngự của Hà Lan không chỉ bắt chết Ronaldo mà còn đóng góp vô cùng quan trọng trong khâu tấn công. Van Dijk ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 trong khi hậu vệ De Ligt cũng là người kiến tạo bàn thắng thứ 2 và thứ 3 trong trận đấu vừa qua.

Bài liên quan