Ronaldo – Mourinho: Cuộc chiến suốt 1 thập kỷ qua có thể kết thúc?

Một lần nữa Ronaldo lại úp mở việc trở về MU thi đấu, liệu rằng anh và HLV Mourinho có thể gạt qua những mâu thuẫn trong 10 năm qua để cùng nhau đưa đội bóng đến đỉnh vinh quang?

Sau những rắc rối về cáo buộc trốn thuế tại Tây Ban Nha, một lần nữa trong mùa hè này Cristiano Ronaldo khiến thị trường chuyển nhượng thêm dậy sóng khi tuyên bố “Tôi chưa bao giờ gặp rắc rối về thuế tại Anh … đó là lý do tại sao tôi lại muốn trở về đó thi đấu”. Liệu HLV Jose Mourinho sẽ gạt qua mọi hiềm khích trong quá khứ với Ronaldo để tạo nên “siêu bom tấn” tiếp theo sau cuộc chuyển nhượng của Neymar?

Trong quá khứ, Mourinho và Ronaldo từng khiến báo giới tốn không ít giấy mực vì những cuộc đấu khẩu nảy lửa. Những hiềm khích của hai biểu tượng bóng đá Bồ Đào Nha trong suốt thập kỷ qua đang là một trong những rào cản lớn cho cuộc tái ngộ mà bao trái tim Manucian mong đợi.

Tháng 4 năm 2007: Khi Mourinho còn dẫn dắt Chelsea và Ronaldo đang thi đấu cho Man Utd. HLV người Bồ Đào Nha từng chỉ trích ngôi sao của MU là kẻ dối trá để nhận được sự thiên vị của trọng tài Anh và sẽ không bao giờ đạt tới đẳng cấp cao nhất. Thậm chí vị chiến lược gia này còn gọi Ronaldo là kẻ vô học: “Đây là trận đấu mà một cậu nhóc không thể hiện được sự tôn trọng và trưởng thành. Có lẽ do tuổi thơ khó nhọc, không có giáo dục đã khiến cậu ta trở thành con người như vậy”. Đáp trả những sự chỉ trích của Mourinho, ngôi sao người Bồ Đào Nha cho rằng “Cả thế giới biết Mourinho là ai. Ông ta luôn phải nói điều gì đó để thu hút sự chú ý, đặc biệt là khi ông ta không hài lòng với màn trình diễn của các học trò.

Tháng 5 năm 2007: Ronaldo xác nhận Mourinho đã gửi lời xin lỗi về những phát biểu trước đó: “Mourinho đã xin lỗi tôi và bây giờ tôi không có vấn đề với ông ấy. Tôi hài lòng vì điều này đã xảy ra”.

Tháng 4 năm 2011: Khi cả hai cùng làm việc tại Real Madrid, Ronaldo đã chỉ trích phong cách phòng thủ của Mourinho “Tôi không thích lối chơi này, nhưng tôi buộc phải thích nghi. Nó thực sự là bi kịch với tôi”. Sau phát biểu này, siêu sao người Bồ Đào Nha đã bị “người đặc biệt” cho nghỉ 1 trận.

Tháng 1 năm 2013: Ronaldo “bật” lại “người đặc biệt” sau khi bị chỉ trích vì không chịu lui về phòng thủ trong những phút cuối ở trận đấu với Valencia tại cúp nhà vua Tây Ban Nha: “Sau tất cả những gì tôi đã làm cho ông, đây là cách ông đối xử lại với à? Tại sao ông lại dám nói như thế!”. HLV người Bồ Đào Nha cũng chỉ thẳng mặt cựu cầu thủ của MU và quát lớn: “Tôi nói cho cậu biết. Các đồng đội của cậu đều có chung suy nghĩ với tôi. Họ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn chỉ vì cậu không chịu tham gia phòng ngự”.

Tháng 5 năm 2013: Ronaldo đã lăng mạ HLV Mourinho sau khi anh ghi bàn vào lưới Malaga và chỉ tay về phía ban huấn luyện để thét lên “Foda-se!” (một câu chửi tục bằng tiếng Bồ Đào Nha). Sau đó chân sút sinh năm 1985 liên tục vỗ vào logo của Real Madrid trên ngực áo và nói to “Tôi đang ở đây, ở đây”. Hành động này của Ronaldo được cho là để đáp trả những chỉ trích của ông thầy người Bồ Đào Nha đối với anh.

Tháng 6 năm 2013: Sau khi rời khỏi Real Madrid, Mourinho tuyên bố: ” Cristiano Ronaldo nghĩ rằng cậu ta biết mọi thứ và huấn luyện viên khó có thể làm việc với cậu ta. Tôi đã có những trao đổi rất cơ bản với Ronaldo về quan điểm chiến thuật, nhưng cậu ta đã không chấp nhận những điều tôi nói”.

Tháng 8 năm 2013: Mourinho gây “bão” vì ngầm cho rằng trong thế giới bóng đá chỉ có một Ronaldo: “Tôi từng làm trợ lý cho một HLV vĩ đại và huấn luyện những cầu thủ hay nhất thế giới khi 30 tuổi. Tôi từng huấn luyện Ronaldo, một Ronaldo thực sự người Brazil”.

Tháng 8 năm 2016: “Người đặc biệt” chỉ trích hành động của Ronaldo trong trận chung kết EURO 2016: “Những hành động của Ronaldo chẳng thể giúp Bồ Đào Nha giành chiến thắng. Đó là cuộc đối đầu giữa 11 cầu thủ hai đội và người có trách nhiệm chỉ đạo là các HLV. Tôi nghĩ là Ronaldo đã không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, đó là điều không nên xảy ra. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của tôi thì HLV cần phải giúp anh ta bình tĩnh, bởi có thể anh ta sẽ nói những điều không hay”.

Trước sự chỉ trích của Mourinho, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã đăng tải một bức ảnh cầm cúp vô địch đứng cạnh đồng đội trên trang mạng cá nhân kèm cụm từ mô tả: “Quick remind” (tạm dịch: Hãy nhớ điều này).

Bài liên quan