Ronaldo, Pogba gửi lời chia buồn đến thủ môn Indonesia vừa qua đời khiến cả ĐNÁ xúc động

Cầu thủ Real Madrid và Man United tỏ ra rất buồn bã sau khi biết thông tin về người đồng nghiệp qua đời do va chạm trên sân cỏ.

Trong trận đấu giữa Persela Lamongan và Semen Padang FC thuộc khuôn khổ Liga 1 Indonesia, thủ thành kỳ cựu Choirul Huda đã xảy ra va chạm với trung vệ đồng đội Rodrigues.

“Người gác đến” 38 tuổi bất tỉnh và được đưa đến bệnh viện ngay sau đó. Tuy nhiên, anh đã tử vong do chấn thương nặng tại vùng đầu và vùng nách.

“Choirul Huda bị tổn thương nặng sau pha va chạm. Cậu ấy xuất hiện tình trạng ngừng hô hấp, tim ngừng đập.

Các nhân viên y tế trên sân đã tiến hành sơ cứu giúp anh hô hấp và chuyển gấp đến bệnh viện Dr Soegiri Lamongan. Trong xe cứu thương, Huda cũng được điều trị để thở và xử lý tình trạng tim ngừng đập cho đến khi vào phòng cấp cứu.

Dù rất cố gắng nhưng các phương pháp của chúng tôi không nhận được bất cứ phản ứng nào từ Huda. Không hề có phản xạ hay dấu hiệu của sự sống. Chúng tôi buộc lòng tuyên bố anh ấy qua đời vào lúc 4 giờ 45 phút chiều” – bác sĩ Yudistiro Andri Nugroho của bệnh viện Dr Soegiri Lamongan cho hay.

Đây là một mất mát lớn với CLB Persela Lamongan. Thủ thành Choirul Huda sinh ngày 2/6/1979, năm nay 38 tuổi và là huyền thoại của CLB Persela. Anh đã gắn bó với đội bóng từ năm 1999 đến nay và chưa bao giờ chơi cho đội nào khác.

Mới đây Ronaldo cũng đã gửi lời chia buồn tới chàng thủ môn bất hạnh thông qua cuộc điện thoại đến liên đoàn bóng đá indonesia, mỗi khi có đồng nghiệp tử nạn trên sân bóng Cr7 vẫn luôn làm vậy

Sau cái chết thảm khốc, đã có nhiều lời chia buổn được gửi tới gia đình Huda. Trong đó có Paul Pogba, tuyển thủ Pháp hiện đang khoác áo Man United.

“Hãy an nghỉ Choirul Huda. Cầu nguyện cho bạn và gia đình bạn” – cầu thủ đắt giá xúc động đăng lên Twitter cá nhân.

Ngoài Pogba, cầu thủ hiện chơi ở League 1 Peter Odemwingie cũng bày tỏ sự ngỡ ngàng và buồn bã về cái chết của người đồng nghiệp.

“Thật không thể tin nổi. Tôi thật sự rất buồn bã. Chia buồn với mất mát của gia đình anh, Choirul Huda. Hãy an nghỉ!”.

Bài liên quan