Sau màn thăng hoa trước Trung Quốc, Campuchia một lần nữa khiến cả ĐNÁ phải “ngả mũ” thán phục

NHM trên khắp ĐNÁ đang thực sự phải cảm thấy ấn tượng với Campuchia. Từ vị thế thường vị coi là yếu bậc nhất khu vực, U19 của họ lại đang chơi rất hay.

VIDEO: U19 Campuchia 3-2 U19 Myanmar

U19 Campuchia đã có 2 trận đấu không thể tuyệt vời hơn ở bảng G, vòng loại U19 châu Á. Sau khi thi đấu thăng hoa trước Trung Quốc, dù sau đó thua chung cuộc 0-1 vì tình huống thủng lưới ở phút 90+2, họ có chiến thắng rất ấn tượng 3-2 trước Myanmar tối qua.

Để thua sớm 0-2 trong hiệp 1, sang hiệp 2 các cầu thủ chủ nhà đã chơi vô cùng quyết tâm và ghi lại 3 bàn để có 3 điểm chung cuộc. Đáng chú ý, họ có 2 bàn thắng được ghi ở những phút bù giờ. 2 tình huống đá phạt cố định đẹp mắt đã khiến khán đài sân Olympic nổ tung.

Một CĐV Campuchia cho rằng Myanmar là những người chơi hay hơn và đội chủ nhà có phần may mắn. Nhưng một CĐV Indonesia khác có tên Zan Irwansyah Fauzan chia sẻ:

Tôi nghĩ không phải may mắn đâu người anh em. Các bạn xứng đáng với chiến thắng vì bóng đá vốn là môn thể thao đẹp ở những kết quả đầy bất ngờ. Còn Myanmar hãy cố lên nhé, tôi biết các bạn chơi rất hay mà!”

Campuchia đã chơi rất kiên cường trước Myanmar và xứng đáng thắng ngược 3-2.

CĐV Malaysia tên Bun Syj Pakbrahim cũng tin rằng Campuchia thật sự đáng ngại sau 2 trận đấu đã qua: “Bạn tôi đã cười phá lên khi thấy Trung Quốc gặp rất nhiều khó khăn để thắng Campuchia. Nhưng giờ thì mọi người đã thấy Campuchia thực sự không tệ. Chúc mừng Campuchia”.

Một NHM Thái Lan tên Patiparn P. Witthayakul cũng chia sẻ sự ấn tượng với Campuchia: “Ba bàn thắng ở 45 phút cuối? Đặc biệt là 2 bàn thắng quyết định phút bù giờ. Tôi nghĩ điều này thật sự rất ấn tượng cho Campuchia”.

Trong khi đó, NHM Myanmar vô cùng bức xúc với thất bại của các cầu thủ con cưng. Họ cho rằng các cầu thủ của mình đã quá chủ quan, khinh địch dẫn tới việc thua trong hiệp 2 dù hiệp 1 đá tốt hơn. Song dù buồn và thất vọng, CĐV Myanmar cũng không quên chúc mừng chiến thắng ấn tượng của chủ nhà Campuchia.

Tôi hy vọng Campuchia có thể đi tiếp vào vòng trong. Myanmar không xứng đáng chơi ở VCK U19 châu Á. Họ phòng ngự quá chán và các cầu thủ thì quá ngạo mạn. Chúc mừng Campuchia vì thời kì đỉnh cao của họ đang đến” – bạn Yan Paing Oo viết.

Xin chúc mừng Campuchia. Các cầu thủ của chúng tôi quá tệ và thiếu tập trung ở trận đấu này” – bạn Crispr tiếp.
Như vậy tại bảng G, có lẽ Philippines mới là đội yếu nhất. Sau khi thua Myanmar 0-6, họ tiếp tục thua Trung Quốc với cùng tỷ số. Rất có thể ở trận cuối, Philippines sẽ lại thua Campuchia.

Với việc chỉ thắng Myanmar 1 bàn, hiệu số của Campuchia lúc này với đội đứng nhất và thứ 3 bảng G là +0 nên việc cạnh tranh vị trí nhì bảng xuất sắc để đi tiếp là khá khó khăn (không tính kết quả với đội thứ Tư, do tại bảng J chỉ còn 3 đội sau khi Quần đảo Bắc Mariana xin rút khỏi giải).

Xếp hạng bảng G, vòng loại U19 châu Á.

Có lẽ vì quá phấn khích với màn đả bại Myanmar, các cầu thủ Campuchia đã có những lời tôn vinh HLV Inoue Kazunori rất ấn tượng ngay trên sân Olympic ở thủ đô Phnom Penh.

Hình ảnh vị chiến lược gia người Nhật được nhấc bổng lên trong tiếng reo hò của các học trò khiến người hâm mộ tưởng tượng như thể Campuchia vừa giành chức vô địch hay vừa chiến thắng ở một trận đấu mang tính chất sống còn.

Các cầu thủ tôn vinh HLV Inoue Kazunori trong niềm phấn khích sau màn đả bại Myanmar.

Phát biểu sau chiến thắng vĩ đại này, HLV Inoue Kazunori của U19 Campuchia nói: “Đây là một trận đấu khó khăn. U19 Myanmar mạnh hơn chúng tôi và đã thi đấu hiệp 1 rất tốt. Nhưng rồi cả đội đã kiểm soát được hiệp 2. Tôi rất hài lòng và vui mừng với các cầu thủ. Giữa hiệp, tôi bảo ràng cả đội cần thi đấu vì danh dự của quốc gia và họ đã thực sự tìm được động lực cho mình.”

Trong khi đó, Chit Naing, HLV của U19 Myanmar nói: “Chúng tôi kiểm soát hiệp 1 nhưng Campuchia đã trở lại mạnh mẽ. Cả đội cần tự tin hơn, tạo nhiều không gian và cơ hội hơn. Tôi nghiêng mình khâm phục trước Campuchia với tinh thần thi đấu và cả sự phối hợp ăn ý của họ.”

Bài liên quan