Siêu sao Isco chói sáng thần thánh, Tây Ban Nha hủy diệt Italia trên sân nhà

Mới chỉ hơn 1 năm trước, ĐT Tây Ban Nha còn chịu phơi áo 0-2 trước Italia tại vòng 1/8 EURO 2016. Nhưng tại sân Bernabeu rạng sáng nay, Bò tót đã trả thù ngọt ngào khi thắng lại Italia 3-0 qua đó xem như sẽ giành vé vào thẳng VCK World Cup 2018.

Dù bước vào trận mà biết trước sẽ phải thắng để mong đoạt ngôi đầu, nhưng ĐT Italia đã nhập cuộc rất đáng thất vọng. Việc HLV Giampiero Ventura áp dụng sơ đồ 4-2-4 đã khiến Azzurri mất cân bằng nghiêm trọng. Với chỉ 2 tiền vệ, tuyến giữa Italia đã hoàn toàn lép vế so với dàn tiền vệ Tây Ban Nha quá giàu kỹ thuật.

Leonardo Bonucci đã may mắn thoát thẻ đỏ, sau khi phạm lỗi với Marco Asensio ở tình huống cầu thủ Tây Ban Nha đang lao xuống đối mặt thủ môn Gianluigi Buffon. Nhưng trong quả đá phạt đó, Isco đã sút kỹ thuật vượt qua hàng rào, khiến Buffon phải bó tay. Bò tót mở tỷ số ngay phút 13.

Isco đá phạt mở tỉ số cho TBN

Việc bố trí sơ đồ thiếu cân bằng khiến Italia chỉ có thể mong gây đột biến nhờ những nỗ lực cá nhân hoặc lối chơi chộp giật. Phút 22, Andrea Belotti đánh đầu cực mạnh sau quả tạt của Antonio Candreva, bóng lại đi trúng vào vị trí thủ môn David de Gea. Nhưng đó cũng là cơ hội duy nhất của đội khách trong hiệp 1.

Phút 40, sự vượt trội của Tây Ban Nha được thể hiện bằng bàn thắng thứ hai. Vẫn là Isco, sau một nhịp khống chế bóng đã mở ra khoảng trống để tung cú sút xa cực hiểm bằng chân trái. Bóng găm vào góc xa khiến Buffon bất lực. Bò tót cầm chắc chiến thắng ngay trong hiệp 1.

Isco chói sáng với cú đúp ngay trong hiệp 1

Tây Ban Nha chủ động đá chậm sau giờ nghỉ, nhường sân cho Italia. Tuy nhiên, HLV Ventura đã không có điều chỉnh nào về mặt chiến thuật và nhân sự từ sớm. Italia vẫn vận hành rời rạc, chậm chạp và bế tắc như trong hiệp 1.

Các đường lên bóng hầu hết được kết thúc bằng những pha tạt bóng từ biên vào của Candreva. Trong 1-2 lần hiếm hoi bóng không bị hậu vệ Tây Ban Nha khống chế, thì Belotti và Ciro Immobile đều lúng túng đỡ hỏng.

Bò tót đánh gục đội khách trong pha phản công ở phút 77. Sergio Ramos bất ngờ dâng cao tấn công trong lúc hàng thủ Italia rối loạn, đường dọn cỗ của anh đã được Alvaro Morata kết thúc gọn gàng trước khung thành xem như bỏ trống.

Morata kết liễu Italia

Thắng 3-0, Tây Ban Nha vượt lên trên Italia 3 điểm, gần như chắc chắn giành vé vào thẳng VCK World Cup 2018 khi 3 trận cuối toàn gặp các đội bóng yếu. Trận thua này cũng chấm dứt chuỗi 56 trận bất bại ở vòng loại EURO và World Cup của người Italia, khi trận thua gần nhất của họ là vào năm 2006.

Đội hình ra sân

Tây Ban Nha: De Gea; Carvajal, Ramos, Pique, Jordi Alba; Busquets, Koke; Silva, Iniesta (Morata 72’), Asensio (Saul 78’); Isco (Villa 89’).

Italia: Buffon; Darmian, Barzagli, Bonucci, Spinazzola; De Rossi, Verratti; Candreva (Bernardeschi 70’), Belotti (Eder 70’), Immobile (Gabbiadini 78’), Insigne.

Ghi bàn

Tây Ban Nha: Isco (13’, 40’), Morata (77’)

Bài liên quan