SỐC NẶNG: CĐV Spartak Moscow bắn trọng tài ở Champions League

Nếu ở bảng E Champions League, Liverpool và Sevilla hòa nhau kịch tính 2-2 ở Anfield, thì trên đất Slovenia, Maribor và Spartak Moscow cũng cầm chân nhau trong trận đấu đầy bạo lực.

Bạo lực không đến từ sân, mà từ khán đài. Các cổ động viên Spartak Moscow, trong chuyến làm khách trên sân của Maribor đã đem theo pháo sáng, tên lửa tự chế. Và họ suýt “bắn hạ” trọng tài chính điều khiển trận đấu Deniz Aytekin nếu ông này “xui” hơn một chút.

Trước đó, CĐV Spartak Moscow và CĐV đội chủ nhà Maribor cũng đã tẩn nhau bên ngoài sân, và bị cảnh sát Slovenia can thiệp. Nhiều khả năng, Spartak Moscow và thậm chí cả Maribor sẽ nhận án phạt từ Liên đoàn bóng đá châu Âu, UEFA vì đã để xảy ra bạo lực.

Sự hung hãn của các cổ động viên Spartak Moscow

Trở lại trận đấu, dù Aleksandr Samedov đã mở tỷ số cho Spartak Moscow ở phút 59 của trận đấu, và thực tế đội bóng Nga đã hơi hay hơn. Nhưng sự chùng xuống khó hiểu của đội khách đã khiến họ phải trả giá bằng bàn thua ở phút 85 của trận đấu do công của Damjan Bohar.

Hòa trận này, cả 4 đội bóng của bảng E Champions League là Spartak Moscow, Maribor, Liverpool và Sevilla đều có 1 điểm sau loạt trận đầu tiên.

Bài liên quan