Sự kiện bóng đá triệu view năm 2017: Torres cận kề tử thần, cả thế giới bàng hoàng

Fernando Torres – huyền thoại của bóng đá Tây Ban Nha và CLB Atletico Madrid đã trải qua những giờ phút hãi hùng vì một chấn thương đầu khiến anh mất trí nhớ tạm thời và suýt tử nạn ngay trên sân đấu trong năm 2017. Rất may, một vị “thần hộ mệnh” đã ra tay kịp thời cứu mạng “El Nino”.

Torres suýt “cắn lưỡi” tử vong, cả thế giới một phen nín thở

Một trong những sự kiện liên quan đến các ngôi sao bóng đá thế giới nhận được sự chú ý lớn nhất của dư luận là chấn thương đầu đáng sợ của Fernando Torres – chân sút kỳ cựu của Atletico Madrid và ĐT Tây Ban Nha.

Trận đấu giữa Deportivo La Coruna và Atletico Madrid trên sân Riazor tối 2/3/2017 ở vòng 25 La Liga mùa trước mãi mãi là kỉ niệm không bao giờ quên với Torres. Anh đã ở rất gần lưỡi hái tử thần, bị mất trí nhớ tạm thời và có lẽ đã chết nếu không có các đồng đội sơ cứu kịp thời ngay trên sân.

Fernando Torres va chạm cực mạnh với Alex Bergantinos

Cụ thể, ở phút thứ 85, trong một pha va chạm khi không chiến với Alex Bergantinos, Torres bị tiền vệ phòng ngự mang áo số 4 của Deportivo thúc ngã và khiến đầu của “El Nino” đập rất mạnh xuống đất.

Torres mắt nhắm nghiền và bất tỉnh một lúc lâu sau đó. Chứng kiến chấn thương kinh hoàng đó, không ít cầu thủ 2 đội, trong đó có người đồng đội với anh là trung vệ Jose Maria Jimenez sợ “cắt không còn giọt máu” và thậm chí ôm đầu lo lắng cực độ.

Phát hiện ra tình hình bất ổn, tiền vệ đội trưởng Atletico Madrid – Gabi và hậu vệ Sime Vrsaljko đã chạy lại rất nhanh sơ cứu cho Torres. Trong đó, Gabi không ngần ngại đưa tay vào mồm giữ cho Torres không tự nuốt lưỡi trong vô thức và qua đó, cứu anh khỏi cái chết đã cận kề.

Gabi cho ngón tay vào miệng Torres để ngăn anh tự cắn lưỡi vô thức đe dọa tính mạng mình

Hành động nhanh trí và can đảm của tiền vệ người Tây Ban Nha đã được các bác sỹ hết sức khen ngợi.

“Họ (Vrsaljko và Gabi) đã làm những điều cần phải làm. Nếu Gabi không kịp thời dùng tay giữ lưỡi của Fernando, cậu ấy đã có thể tự cắn đứt lưỡi của mình. Đó là một hành động dũng cảm và tuyệt vời”, bác sĩ Carlos Larino – một trong những người đầu tiên tham gia cấp cứu cho tiền đạo Atletico Madrid cho biết.

Ngay sau đó, đội ngũ y tế đã có mặt kịp thời để sơ cứu cho Torres. Sau khi sơ cứu, anh đã được đưa tới bệnh viện, trong tình trạng ổn định và có nhận thức.

Cả thế giới bàng hoàng

HLV Diego Simeone khi ấy cũng hết sức lo lắng cho học trò của mình. Thậm chí, ông còn nghe thấy tiếng va chạm rất mạnh từ ngoài đường pitch. Chia sẻ với báo giới, nhà cầm quân người Argentina cho biết: “Lo lắng, hồi hộp là những cảm xúc sau chấn thương kinh hoàng ấy. Tôi nghe thấy một tiếng vang từ chỗ ngồi của mình, không biết có phải là cổ hay không. Đây là một tình huống hết sức không may trong môn thể thao này”.

Antoine Griezmann cũng bàng hoàng trước chấn thương của đồng đội. Anh nói: “Tôi không thực sự quan tâm đến kết quả trận đấu nữa. Tôi chỉ lo cho tình trạng của Torres vào lúc này. Hy vọng anh ổn, và sớm trở lại với chúng tôi”.

Một số cầu thủ không cầm được nước mắt, lo lắng cho đồng nghiệp của mình. Bên ngoài sân bóng, cổ động viên, cộng đồng mạng cũng hết sức thấp thỏm trước cảnh tượng kinh hoàng này.

Đồng đội cũ một thời của Chelsea từng cùng anh vô địch Champions League năm 2012 và Europa League năm 2013 – Didier Drogba viết trên Twitter: “Sớm khỏe nhé, nhà vô địch Torres.”

Chelsea cũng dành lời động viên đến “bản hợp đồng 50 triệu bảng” một thời của mình khi ghi dòng tweet: “Tất cả đều hướng về Torres. Sớm khỏe nhé Nando, từ tất cả anh em tại Stamford Bridge.”

Chelsea và Drogba chúc phúc cho Torres sớm thoát cơn nguy hiểm

Các fan cũng bày tỏ nguyện ước mong Torres thoát nạn trên mạng xã hội. Anh chàng có tài khoản Muhammad Asif viết trên Twitter: “Tôi đau tim mất. Torres gặp chấn thương. Mong Thánh Allah ban cho cậu ấy sức khỏe.”

Một CĐV khác có nickname Bonginkosi thì chia sẻ: “Thật rùng rợn. Dừng trận đấu lại, và cầu mong Torres ổn. Chúc anh sớm bình phục.”

Quả thật, phép màu đã xảy ra. Dù thừa nhận mình mất trí nhớ tạm thời khi không nhớ được rõ khoảnh khắc tai nạn nhưng sau 1 ngày điều trị, Torres đã được xuất viện với chẩn đoán rằng không có tổn thương sọ não nghiêm trọng xảy ra và anh đã cảm ơn tất cả mọi người đã lo lắng và chúc phúc lành cho mình “tai qua nạn khỏi”.

Thoát chết hy hữu, “El Nino” vẫn còn quá may mắn

Nếu không có 2 đồng đội Gabi và Sime Vrsaljko sa cứu, đặc biệt là hành động Gabi ngăn Torres tự cắn lưỡi của mình, có lẽ thế giới bóng đá đã phải vĩnh biệt một ngôi sao lớn.

“El Nino” thật sự rất may mắn nếu so sánh trường hợp của anh với chấn thương đầu nghiêm trọng của đồng đội cũ – thủ thành Petr Cech khi còn ở Chelsea.

Thủ thành số một của Chelsea khi đó là nạn nhân của một pha vào bóng gây tranh cãi từ cầu thủ Reading Stenphen Hunt trong trận đấu giữa hai đội trên sân Madjeski. Cech đã may mắn sống sót khi rạn xương sọ, chấn thương có thể khiến anh chết ngay lập tức vì xuất huyết não. Sau vụ va chạm Cech đã nằm bất tỉnh trong phòng thay đồ trước khi được đưa tới bệnh viện.

Đáng ngạc nhiên khi Cech chỉ mất 3 tháng để quay trở lại sân cỏ. Tuy nhiên anh phải mang mũ bảo vệ đầu cho tới ngày hôm nay.

Torres và Cech giờ vẫn tiếp tục thi đấu nhưng ký ức về chấn thương đầu rợn tóc gáy trong quá khứ mãi in sâu trong tâm trí họ.

Bài liên quan