Tấn công dữ dội, Campuchia có trận đấu rất khó tin trước Trung Quốc

Khó ai ngờ, U19 Campuchia lại có trận đấu hay đến thế trước U19 Trung Quốc trên sân nhà ở vòng loại U19 châu Á.

Chiều tối qua, bảng G vòng loại U19 châu Á đã diễn ra loạt trận đầu tiên ở Campuchia với rất nhiều bất ngờ. Nếu ở loạt đấu sớm giữa Myanmar vs Philippines lúc 15h30, Myanmar thắng đậm tới 6-0 thì sau đó, chủ nhà cũng thi đấu xuất thần trước địch thủ mạnh hơn hẳn, Trung Quốc.

Ngay từ đầu trận, dù gặp bất lợi về sức mạnh và thể hình, Campuchia vẫn mạnh dạn đẩy cao đội hình tấn công. Lợi dụng kĩ thuật và tốc độ, Campuchia liên tục chơi pressing, áp đảo Trung Quốc, nhiều lần tạo nguy hiểm về phía khung thành đối phương.

Có vẻ như Trung Quốc trước sức ép lớn từ đối thủ cũng tạm lùi xuống tổ chức phòng ngự chặt. Điều này càng khiến hiệp 1 diễn ra 1 chiều. Tuy nhiên, các pha hãm thành của Campuchia là chưa đủ tốt để có thể tạo cơ hội thật sự ngon ăn hòng ghi bàn thắng.

Thua thiệt thấy rõ về thể hình – sức mạnh nhưng U19 Campuchia đã chơi 1 trận rất hay trước U19 Trung Quốc.

Trong khi đó, Trung Quốc dù chủ động lùi về nhưng chính là đội có những cơ hội rõ ràng hơn. Đáng tiếc pha dứt điểm của cầu thủ áo đỏ ở chếch bên phía cánh trái lại đi trượt cột dọc khung thành Campuchia trong gang tấc hoặc 1 tình huống đánh đầu khác bóng lại vọt xà ngang.

Sang hiệp 2, Trung Quốc nhận định Campuchia đã mất nhiều sức lực nên dồn lên tấn công sớm. Tuy nhiên, sau ít phút bị đối phương áp đảo thì sau đó, Campuchia đã lấy lại thế trận. Diễn biến trận đấu không nhanh và dồn dập như hiệp 1 song cũng liên tiếp là các pha đáp trả của đôi bên.

Nhiều cầu thủ kiệt sức, bị chuột rút song Campuchia vẫn chiến đấu ngoan cường trước Trung Quốc.

Đến giữa hiệp 2, nhiều cầu thủ Campuchia kiệt sức và bị chuột rút, phải rời sân. Song trong hơn 20 phút cuối trận, đội chủ nhà vẫn vô cùng nỗ lực thi đấu, phòng ngự chặt chẽ và vẫn có những pha dâng cao tấn công có nét.

Thật đáng tiếc cho U19 Campuchia. Khi đồng hồ đã điểm phút 90+3 và thế trận vẫn đang rất ngang bằng, chủ nhà bất ngờ thủng lưới không thể đáng tiếc hơn. Sau 1 pha tấn công của U19 Campuchia, thủ môn Trung Quốc có bóng, phát mạnh lên khu vực 16m50 của đối phương.

Hậu vệ Campuchia trong tư thế không quá khó lại phá bóng hụt, tạo cơ hội cho tiền đạo Trung Quốc đá nối. Trong khi ấy, thủ môn Campuchia đang băng lên và không thể cản phá.

Các cầu thủ dự bị Trung Quốc đổ vào sân ăn mừng bàn thắng duy nhất trước Campuchia.

Chung cuộc, Trung Quốc thắng 1-0 nhưng thực tế với kết quả đó kèm màn trình diễn mãn nhãn đã là quá đủ để khen ngợi U19 Campuchia. Cần phải biết ngay sau khi ghi bàn, tất cả các cầu thủ Trung Quốc từ đang thi đấu tới dự bị đều ăn mừng vô cùng cuồng nhiệt. Điều đó chứng tỏ họ đã chịu áp lực rất lớn vì Campuchia.

Rõ ràng là bóng đá xứ Ankor đang có những sự phát triển mạnh mẽ trong độ 5 năm trở lại đây, thể hiện rõ nét ở các cấp độ trẻ. Ngay cả ĐTQG của họ với quá trình trẻ hóa mạnh mẽ dù còn thua nhiều song cũng có không ít thành tựu, ví dụ như trận thắng Afghanistan 1-0 ở trên sân nhà tại vòng loại Asian Cup.

Cầu thủ Campuchia buồn chán ngồi bệt xuống ngay sau khi kết thúc trận đấu. Họ xứng đáng có được ít nhất là một trận hòa.

Sau trận đấu, HLV trưởng của U19 Campuchia – Inoue Kazunori tỏ ra vô cùng ngán ngẩm: “Tôi cực kỳ thất vọng và lấy làm tiếc về kết quả của trận đấu này. Cầu thủ của chúng tôi đã thi đấu rất nỗ lực nhưng chỉ một thoáng sai lầm đã lấy đi của chúng tôi tất cả.

Rõ ràng, chỉ cần một phút là có thể tạo ra sự khác biệt và chúng tôi cần phải khắc phục những sai lầm của mình dù là nhỏ nhất. Ở hai trận đấu tiếp theo, chúng tôi không được phép mắc phải những sai lầm tương tự”.

Về phía Trung Quốc, HLV Jia Xiuquan đã dành lời khen ngợi cho Campuchia và còn cho rằng ông và các học trò đã may mắn mới có thể giành được chiến thắng. “Đây là một trận đấu khó khăn hơn so với dự đoán của chúng tôi. Campuchia có một số cầu thủ rất xuất sắc nhưng chúng tôi vẫn chơi rất quyết tâm để giành chiến thắng.

Tôi hài lòng với kết quả trước Campuchia nhưng chúng tôi đã gặp may mắn. Chắc chắn chúng tôi sẽ cần phải cố gắng cải thiện những điểm yếu của mình trong những trận đấu tiếp theo”.

Xếp hạng bảng G

Hiện sau lượt trận đầu tiên ở bảng G, Campuchia tạm xếp thứ 3 với 0 điểm trong khi Trung Quốc có 3 điểm bằng Myanmar (đội đã đánh bại Philippines 6-0) nhưng xếp dưới ho kém về hiệu số.

Khác với bảng G thì bảng H – nơi có mặt của U19 Việt Nam lại thi đấu muộn hơn. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ có trận đầu tiên gặp Macau ngày 4/11 sau đó đối đầu Đài Bắc Trung Hoa (6/11) và Lào (8/11).

Bài liên quan