“Thần đồng” Brazil, người từng được Sir Alex hết mực cưng chiều rời M.U, giờ ra sao?

Từng mang rất nhiều kỳ vọng và được Sir Alex Ferguson hết mực cưng chiều nhưng số phận của ngôi sao người Brazil lại vô cùng tăm tối.

Chuyển tới M.U từ CLB Porto vào năm 2007, Anderson đã mang theo rất nhiều sự kỳ vọng đến sân Old Trafford. Để chiêu mộ được cầu thủ được xem là gương mặt trẻ nổi bật nhất khi đó, “Quỷ đỏ” đã phải bỏ ra số tiền 26 triệu bảng. Đây là số tiền rất lớn cho một tài năng trẻ vào thời điểm bấy giờ.

Đặt chân tới Old Trafford, tiền vệ người Brazil này được chính Sir Alex Ferguson chấm là người thay thế cho huyền thoại Paul Scholes.

Ở mùa giải đầu tiên khoác áo “Quỷ đỏ”, Anderson đã có 38 lần ra sân trên mọi đấu trường và đóng góp không hề nhỏ vào cú đúp chức vô địch của đội chủ sân Old Trafford (vô địch Premier League và Champions League).

Dấn ấn đáng nhớ nhất của Anderson chính là trận chung kết Champions League năm 2008. Ở trận đấu ấy, tiền vệ người Brazil chỉ được tung vào sân trong những phút cuối cùng của thời gian hiệp phụ và thậm chí chưa kịp chạm bóng một lần nào trước khi bước vào loạt sút luân lưu. Sau trận đấu, huyền thoại của “Quỷ đỏ” – Ryan Giggs đã tiết lộ rằng Sir Alex Ferguson tin vào khả năng đá luân lưu của Anderson. Việc một cầu thủ trẻ được HLV đặt niềm tin và giao trọng trách trong một trận cầu quan trọng như chung kết Champions League rõ ràng là một điều vô cùng hiếm gặp. Tuy nhiên, Anderson đã không phụ lòng tin của ông thầy vĩ đại khi đánh bại thủ thành Petr Cech trên chấm phạt đền.

Tưởng rằng sau trận chung kết đó, sự nghiệp của Anderson sẽ thăng tiến nhanh chóng nhưng mọi thứ lại diễn ra hoàn toàn trái ngược khi tiền vệ người Brazil liên tục bị vận đen đeo bám.

Vào tháng 2/2010, Anderson gặp phải chấn thương dây chằng khá nặng ở trận gặp West Ham. Khi vẫn đang trong giai đoạn phục hồi chấn thương này, tiền vệ người Brazil lại suýt nữa mất mạng vì gặp tai nạn giao thông khi rời hộp đêm vào lúc 6 giờ sáng. Chiếc Audi R8 mới cáu cạnh trị giá 125.000 bảng chỉ còn là một đống sắt bẹp rúm và đã bị cháy đen sau vụ tai nạn.

Từng được em trai của Sir Alex là Martin Ferguson (một tuyển trạch viên giàu kinh nghiệm từng nhiều năm đảm trách công việc săn lùng tài năng ở M.U) ca ngợi là giàu tiềm năng hơn cả Rooney nhưng dường như Anderson chỉ là một cầu thủ góp vui ở trong phòng thay đồ hơn là một ngôi sao trên sân.

Không chỉ thường xuyên gặp phải chấn thương, Anderson còn có nếp sinh hoạt vô kỷ luật và liên tục bị cuốn vào cuộc sống sa đoạ, ăn chơi tới bến, thác loạn ngoài sân cỏ. Việc này khiến cho phong độ của anh luôn phập phù và không thể phát huy được hết toàn bộ tiềm năng.

Hậu quả là Anderson đã không thể tìm được một chỗ đứng vững chắc tại Old Trafford và bị “Quỷ đỏ” đem cho Fiorentina mượn vào năm 2014 trước khi bị bán đứt cho CLB Internacional của Brazil vào năm 2015.

Trong 2 năm khoác áo Internacional, Anderson đã có 50 trận ra sân và chỉ ghi được duy nhất 1 bàn thắng cho đội bóng này. Tới năm 2017, anh lại rời Internacional tới CLB Coritiba theo một bản hợp đồng cho mượn.

Trong màu áo Coritiba, anh mới chỉ ra sân 11 lần và chưa ghi được bàn thắng nào.

Rõ ràng, sau khi rời M.U, sự nghiệp của Anderson ngày một xuống dốc. Đây là điều vô cùng đáng tiếc cho một cầu thủ tài năng từng được kỳ vọng hơn cả Rooney và Ronaldo.

Bài liên quan