Thi đấu không quá ấn tượng, nhưng 3 cái tên này đã được gọi lên tuyển Pháp tham dự World Cup 2018 một cách khó hiểu thế này đây!

Cả 3 đã có một mùa giải 2017/18 không quá ấn tượng tuy nhiên họ vẫn có tên trong danh sách đến Nga của Les Bleus mặc cho hàng loạt ngôi sao phải ở nhà.

Thomas Lemar

14 bàn thắng, 17 đường kiến tạo, là ngôi sao sáng trong chức vô địch Ligue 1 và thành tích vào đến bán kết Champions League của Monaco, được cả Arsenal và Liverpool theo đuổi, Lemar đã có một mùa giải 2016/17 vô cùng tuyệt vời.

Thomas Lemar đang có phong độ không tốt.

Nhưng mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi trong năm nay. Tiền vệ Monaco có một mùa giải đi xuống cùng sự lao dốc của CLB chủ quản Monaco. Mặc cho Lemar không may khi gặp nhiều chấn thương, với 3 bàn thắng, cùng 10 kiến tạo sau 37 trận, anh không xứng đáng có mặt tại nước Nga.

Suất của Lemar nên trao cho Martial, cầu thủ luôn hừng hực khí thế mỗi khi ra sân và có lối chơi bùng nổ. Anh đã có 11 bàn thắng và 9 đường kiến tạo cho Man United trong mùa giải 2017/18.

Olivier Giroud

Không thể phủ nhận Olivier Giroud đã rất nỗ lực trong nửa sau mùa giải khi chuyển đến thi đấu cho Chelsea. Tuy nhiên, 10 bàn thắng, 1 kiến tạo sau 39 trận là thành tích không đủ để một tiền đạo đại diện cho tuyển Pháp tại World Cup. Ấy vậy mà, Deschamps vẫn điền tên Giroud vào danh sách đến Nga.

10 bàn trong một mùa giải là con số khá tối với một trung phong.

So với tiền đạo Chelsea, Wissam Ben Yedder xứng đáng hơn rất nhiều. Mùa này, anh đã ghi 21 bàn thắng cho Sevilla, đáng chú ý là 2 cú đúp vào lưới Liverpool và Man United tại Champions League. Nếu Ben Yedder góp mặt tại Nga, anh có thể tạo đột biến từ ghế dự bị mỗi khi tuyển Pháp bế tắc.

Benjamin Mendy

Đây chính là cái tên khó hiểu nhất mà Deschamps điền vào danh sách tham dự World Cup 2018. Tương tự người đồng đội cũ Thomas Lemar, Mendy đã có mùa giải 2016/17 rất thành công cùng Monaco. Nhưng chấn thương dây chằng đã cướp đi phần lớn thời gian của anh trong màu áo Man City 2017/18. Thậm chí, Mendy chỉ mới thi đấu vỏn vẹn 62 phút kể từ đầu năm 2018 và chưa hề được đá chính.

Mendy trong buỗi lễ ăn mừng chức vô địch cùng Man City.

Với tất cả những điều đó, anh không thể đảm bảo 100% thể trạng để đóng góp cho tuyển Pháp tại nước Nga. Tuy nhiên, điều kỳ lạ, Mendy vẫn có tên.

Trong khi đó, Layvin Kurzawa, hậu vệ trái đã có 28 lần ra sân mùa này cho PSG lại ngồi nhà xem World Cup.

Sau tất cả, danh sách 23 cầu thủ đến nước Nga của tuyển Pháp vẫn sẽ gây tranh cãi từ giờ cho đến khi World Cup kết thúc. Và nếu Les Bleus thi đấu không thành công, đây là một trong những lý do khiến tội của Deschamps thêm nặng.

Bài liên quan