Thi đấu với đội hình không tiền đạo, Bayern trầy trật vượt ải Celtic

Nhờ vào hai pha lập công của Kingsley Coman và Javi Martinez, Bayern Munich đã có thắng lợi 2-1 trên sân khách trước Celtic.

Với việc không có sự phục vụ của cả Robert Lewandowski và Thomas Muller vì chấn thương, HLV Jupp Heynckes đã xếp James Rodriguez thi đấu ở vị trí tiền đạo mũi nhọn, phía dưới là sự hỗ trợ của bộ tứ tiền vệ Coman, Vidal, Tolisso và Robben. Javi Martinez đóng vai trò tiền vệ mỏ neo và làm nhiệm vụ thu hồi bóng.

James Rodriguez được xếp đá tiền đạo ở trận gặp Celtic.

Ngay từ những phút đầu tiên, cả hai đội đã thi đấu rất cởi mở và nhiều cơ hội nguy hiểm được tạo ra. Phút thứ 5, tiền vệ Stuart Armstrong suýt chút nữa đã giúp Celtic vươn lên dẫn trước nếu dứt điểm chỉn chu hơn sau pha đối mặt với thủ thành Ulriech. Sau đó, Moussa Dembele cũng khiến CĐV Bayern thót tim sau pha bứt tốc loại bỏ Jerome Boateng nhưng dứt điểm chệch khung thành trong gang tấc.

Bất ngờ xảy ra ở phút 22, thủ thành Ulriech mở bóng rất hay để Coman thoát xuống loại bỏ thủ thành Craig Gordon và dứt điểm vào lưới trống mở tỉ số cho Bayern. Hàng thủ Celtic có dấu hiệu chủ quan và đã phải trả giá.

Coman giúp Bayern vươn lên dẫn trước ngay trong hiệp 1.

Sau bàn thắng, Bayern chủ động siết chặt đội hình và nhường lại thế trận cho Celtic. Đầu hiệp 2, các cầu thủ chủ nhà suýt cân bằng tỉ số nếu thủ thành Ulriech không thi đấu xuất sắc.

Phút 74, các cầu thủ Celtic bất ngờ có bàn thắng san bằng tỉ số. James Forest có pha chọc khe như đặt để McGregor xỏ háng thủ thành Ulriech đưa trận đấu về lại thế cân bằng. Cả SVĐ như vỡ oà sau bàn thắng quý như vàng này.

Tuy nhiên chỉ 3 phút sau, Javi Martinez đưa Celtic trở lại mặt đất khi bật cao đánh đầu hiểm hóc hạ gục Gordon. Tiền vệ người TBN sau đó dù đã đổ máu nhưng vẫn kịp chia vui cùng đồng đội.

Thắng trận 2-1, Bayern có được kết quả như mong muốn và tiếp tục duy trì thế bám đuổi với PSG, đội cũng vừa giành thắng lợi 5-0 trước Anderlecht ở trận đấu cùng giờ.

Chung cuộc:

Celtic 1-2 Bayern

Bài liên quan