Thống kê này sẽ làm cho Real Madrid phải lo sốt vó dù xuất sắc hạ đẹp PSG ở lượt đi

Real Madrid lội ngược dòng ngoạn mục trước Paris Saint-Germain ở lượt đi trận đấu vòng knock-out Champions League rạng sáng 15/2.

Dẫn trước từ hiệp một với bàn thắng của ​Adrian Rabiot nhưng cú đúp của ​Cristiano Ronaldo và bàn thắng muộn của Marcelo đã đưa Real đến với chiến thắng 3-1 để nắm giữ lợi thế cực lớn trước lượt về.

Tuy vậy, một thống kê mới đây của Opta có thể sẽ khiến cho người hâm mộ đội bóng hoàng gia không mấy yên tâm về thành tích đối đầu với PSG.

Real giành lợi thế lớn trước trận lượt về

Cụ thể, Opta Jean chỉ ra rằng PSG đã từng đụng độ Real không ít lần trong quá khứ và tỉ số 1-3 cũng không phải là lần đầu mà đội bóng thủ đô lần đầu nhận phải.

#

Có ba lần trong lịch sử thi đấu ở cup Châu Âu, PSG bị hạ với tỉ số tương tự với trận lượt đi vừa qua, nhưng có một lần duy nhất trong số đó PSG đã lội ngược dòng thàng công, và đối thủ khi đó chính là…Real Madrid.

Real từng ôm trước chính PSG dù thắng 3-1 lượt đi

Trận đấu lịch sử đó đã là từ tận năm 1993, khi ấy là tháng Ba và hai đội bóng này đấu với nhau ở tứ kết UEFA Cup. Trận lượt đi, Real nắm lợi thế lớn khi có 3 bàn do công của bộ đôi tiền đạo huyền thoại Emilio Butragueno và Ivan Zamorano cùng tiền vệ người TBN, Michel. PSG có hi vọng nhờ bàn rút ngắn tỉ số của tuyển thủ Pháp David Ginola.

Tuy nhiên, PSG đã hoàn tất lội ngược dòng trong trận lượt về trên sân Parc des Princes. Sau 80 phút, cách biệt 2 bàn được san lấp nhờ công của huyền thoại bóng đá châu Phi, George Weah cùng thêm 1 lần xé lưới Real của Ginola.

Kịch tính xảy ra trong hơn 10 phút cuối cùng của trận đấu. Valdo Filho tưởng như “đóng đinh” trận đấu cho PSG thì Zamorano ghi bàn cân bằng tổng tỉ số 4-4 vào phút 90+4. Khi tất cả đều nghĩ về hiệp phụ thì Antoine Kombouare đã ấn định chiến thắng nghẹt thở chỉ vài giây sau đó.

Chung cuộc, PSG đi tiếp với tổng tỉ số 5-4. Ở bán kết, họ đã dừng bước trước Juventus với thất bại 1-3 sau 2 lượt trận. Sau đó, Bà đầm già lên ngôi vô địch nhờ chiến thắng 6-1 trước đại diện nước Đức, Borussia Dortmund trong trận chung kết cũng đá 2 lượt đi và về.

Neymar và các đồng đội có quyền hi vọng

Liệu lịch sử có tái lập? Hay PSG một lần nữa lại chứng minh rằng mình chỉ là ‘tay chơi mới nổi’ ở đấu trường Champions League dù đầu tư ‘bạc tỷ’ vào lực lượng của mình? Mọi thứ có lẽ vẫn chưa thể nói trước được.

Bài liên quan