Thua bạc nhược trước đội bét bảng, Conte lên tiếng đổ tại hoàn cảnh

Với việc cầu thủ chạy cánh Victor Moses bị chấn thương và phải rời sân ngay trong hiệp 1 đã khiến Chelsea gặp rất nhiều khó khăn và nhận thất bại thứ 3 từ đầu mùa.

Sau trận thua mất mặt Crystal Palace 2-1 Chelsea, HLV Antonio Conte đã phải lên tiếng đổ tại tình hình nhân sự nghèo nàn với hy vọng chống chế cho thất bại xấu hổ này.

“Đây là một trận đấu tồi tệ. Chúng tôi ra sân mà không có sự phục vụ của Kante và Morata. Vắng Kante là chuyện không đơn giản bởi cầu thủ này có vai trò quan trọng, hoạt động rất rộng trên sân. Không có cậu ấy, trận này Chelsea đánh mất sự cân bằng”, HLV Conte than phiền.

Bakayoko dù đã gỡ hòa nhưng vẫn không thể giúp Chelsea có nổi 1 điểm trước đội bét bảng

Mọi chuyện càng tồi tệ hơn với Chelsea, khi Moses dính chấn thương và phải rời sân ngay trước khi hiệp một đấu với Crystal Place khép lại.

“Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã không may mắn với những sự thiếu vắng của Alvaro Morata và N’Golo Kante, chưa kể Victor Moses cũng phải rời sân sớm vì chấn thương. Chính điều này đã khiến chúng tôi mất cân bằng và ảnh hưởng tâm lý. Quan trọng giờ đây, chúng tôi phải vượt qua thất bại này và hướng đến thời gian trước mắt với 150% quyết tâm.”

Màn trình diễn của các nhà ĐKVĐ chỉ gói gọn trong 2 chữ “thất vọng”

Mặc dù hiện tại vẫn chưa rõ mức độ nặng nhẹ của chấn thương mà Moses phải hứng chịu nhưng chắc chắn Chelsea sẽ phải đón nhận sự vắng mặt của cầu thủ này trong một thời gian.

Mùa trước, Chelsea lên ngôi khi chỉ để thua năm trận sau 38 vòng đấu. Nhưng mùa này, mới qua tám vòng, thầy trò HLV Conte đã ba lần phơi áo mà 2 trong số đó lại đến từ các đội bóng nhược tiểu: Burnley (ngay trên sân nhà) và giờ là Crystal Palace.

Bài liên quan