Thua trận, thầy trò Wenger tố trọng tài thiên vị Man City trắng trợn

Thủ môn Petr Cech của Arsenal tin rằng, trọng tài đã góp công lớn vào chiến thắng 3-1 của Man City trước Pháo thủ khi công nhận bàn thắng được ghi trong thế việt vị của tiền đạo Gabriel Jesus.

Trong cuộc họp báo sau trận, Cech đã bình luận về pha lập công của Jesus sau đường chuyền của David Silva ở phút 74 như sau: “Khi tỷ số đang là 2-1 nghiêng về Man City, chúng tôi vẫn còn thời gian để tìm kiếm bàn gỡ hòa vì khoảng cách giữa 2 đội là không quá lớn”.

“Tôi không có ý kiến gì về quả penalty, nhưng thực sự ngạc nhiên khi trọng tài công nhận bàn thắng thứ 3 của Man City. Ở tình huống ấy, có thể thấy rõ ràng Silva đã đứng dưới hậu vệ cuối cùng của chúng tôi khá xa”.

Bàn thắng trong tư thế việt vị rõ ràng nhưng vẫn được các trọng tài công nhận

Tuy vậy, cũng phải thừa nhận trọng tài đứng ở vị trí khó quan sát hơn tôi. Không dễ để ông ấy đưa ra quyết định trong một tích tắc. Tôi không biết trọng tài đúng hay sai, nhưng bàn thắng thứ 3 của Man City đã tạo ra sự khác biệt”, Cech kết luận.

Cùng chung quan điểm với Cech, HLV Arsene Wenger cũng tỏ thái độ không hài lòng với trọng tài khi tuyên bố: “Trọng tài đã làm việc không đủ tốt.

Tôi thấy trình độ của họ cứ giảm sút qua từng mùa. Quyết định của trọng tài đơn giản là sai. Tôi tin Arsenal không xứng đáng phải chịu quả penalty dẫn đến bàn thua thứ 2″.

HLV Wenger tỏ ra rất bực bội với quyết định sai lầm của trọng tài

“Sterling là chuyên gia kiếm phạt đền và chúng tôi biết hôm nay cậu ta đã diễn kịch rất giỏi. Trong khi đó, bàn thắng thứ 3 của Man City rõ ràng được ghi trong thế việt vị”.

“Chắc hẳn các bạn cũng đã thấy điều giống như tôi. Tôi không muốn phủ nhận đẳng cấp của Man City, song trọng tài đã đưa ra những quyết định sai lầm vào thời điểm Arsenal vẫn đang kiểm soát được tình thế”, HLV Wenger bức xúc.

Bài liên quan